Ngõ phố em về – Thơ Nhật Quang

938

Ảnh minh họa – Photo: Lê Anh

 

Còn vương nắng hạ

Những con đường thắp đỏ màu hoa phuợng vỹ

bỏ bùa lũ ve thổn thức rưng rưng

gió nghiêng chao cánh bằng lăng

ngõ phố em về

tinh khôi màu áo lụa

 

Trong veo lời gió

như những cánh bướm hồn nhiên dạo chơi

ươm lên giấc mơ… thời ngây dại

mưa Hạ rêu mờ mái trường cũ trầm tư

ướt nhòa trang lưu bút mực tím

như thầm thương thuở tóc xoã vai mềm

 

Mùa nắng xanh kỷ niệm…

che nghiêng vành nón thuở hoa niên

hàng me ru thềm nỗi nhớ!

bên anh quán vắng

rơi giọt buồn bâng khuâng

hương ban mai ngát ly cà-phê ấm

nghe Hạ về nhen hồng ký ức… còn vương.

 

                                     

Phượng buồn

Sân trường hoa phượng thắm

Sớm mai hồng lung linh

Nắng vương bờ vai lụa

Thoáng nụ cười em xinh

 

Lối về bằng lăng tím

Hương nồng nàn mơ say

Phất phơ tà áo trắng

Còn vương theo tháng ngày

 

Ve thở than trong lá

Chạm tiếng lòng miên man

Vòng tay còn lưu luyến

Lưu bút buồn mênh mang

 

Phôi pha thời áo trắng

Em theo chồng xứ xa

Nửa hồn tôi chết lặng

Bao mộng ước vỡ òa…

 

 

Mơ phai

Mắt ai lơ đãng trong chiều

Thềm nghiêng nắng hạ, dặt dìu tiếng thơ

Ngân trầm thoảng đọng hồn mơ…

Hoàng hôn chợt tím lửng lơ cuối trời

 

Rưng rưng mắt lệ xa người

Còn chăng lưu luyến đôi lời dấu yêu

Trập trùng sương buốt cô liêu

Trăng gầy thồn thức, ngả xiêu bóng dài

 

Nhạt nhòa hương mộng mơ phai

Gió len nhẹ buốt bờ vai hững hờ

Đêm say ấp ủ gối chờ

Hồn ai lãng đãng bên bờ… trùng dương.

N.Q