Nguyễn Trường Thanh – Chùm thơ dự thi đã qua vòng sơ khảo

29

Đón anh

 

Em đi trên tuyến tầu nhanh

Vai đeo xương cốt của anh mang về

Tóc xanh lỡ hẹn nơi quê

Trăng vàng, mây trắng, lời thề bay ngang

Thương bông sen nở ao làng 

Hoa chưa kịp hái, đã tàn trên tay

Thời gian đếm ngược vòng quay 

Nhặt gom nỗi nhớ từ ngày đầu tiên 

Lục bình tím dạt mạn thuyền 

Mênh mông một khoảng trời riêng phận người 

Nửa vầng trăng khuyết đơn côi 

Không gian nín lặng, đừng khơi nỗi niềm 

Góp vào đất nước bình yên 

Hiến dâng xương máu thiêng liêng mặn mà

Đón anh về với quê nhà

Anh hồn Tổ quốc, em là vọng phu.

Ảnh minh họa

Dấu gậy bàn chân

 

Hành quân ghềnh thác cheo leo

Một thời vượt suối, băng đèo, lội sông

Nằm trên võng ngửa mặt trông

Những sông cùng suối mênh mông bốn bề 

Đeo ba lô nặng lời thề

Hòa cùng nhịp bước quân đi điệp trùng

Việt Nam dân tộc anh hùng

Ngàn năm dậy sóng lẫy lừng còn đây

Tiếng ai hát giữa rừng cây 

Hòa cùng tiếng suối làm say lòng người

Mỗi áng mây, một sắc trời

Một tia nắng dọi cũng tươi sáng lòng

Đêm khuya lặng ngắt mênh mông

Bước chân trên núi chuyển rung đất trời

Núi cao vời vợi chơi vơi

Trường Sơn hằn vết chân người đã qua

Đạn bom chiến trận đã qua

Còn in dấu gậy, chân ta đường trường

Bao ngày tắm nắng gội sương

Bàn chân dấu gậy vào chương sử vàng.

 

N.T.T