(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ trẻ Lê Đỗ Lan Anh là một trong những phát hiện thú vị qua thể thơ mới 1-2-3, được Văn Học Sài Gòn trao tặng thưởng đợt đầu tiên vào tháng 5-2020. Thơ cô nghiêng về siêu thực, giàu sức liên tưởng, vẫy gọi người đọc cùng sáng tạo.
Nhà thơ trẻ Lê Đỗ Lan Anh
Những con cáo đen tìm mẹ trên thân thể loài người
Lát cắt như sương mềm và tanh
Ánh sáng chìm trong bóng đứa trẻ mồ côi
Tia nắng mục rữa khối băng ngụy tạo
Dã tâm phản trắc của những vị vua tự tạo ra sự sống
Nỗi thống khổ tiền kiếp ngập trong máu một bầu thai.
Trên thảo nguyên ngập mùi chết chóc
Loài thú in dấu cuộc hành trình hoang dã
Những cư dân mang vẻ đẹp linh thiêng hiên ngang chiếm giữ
Con thú lột da ủ ấm lòng tham trong tàng thức nhân loại
Sự sống nhuộm đỏ lòng kiêu hãnh bỏ mặc vô vàn tiếng than
Thước phim hiện thực xuyên qua nỗi đau nhân quả cội nguồn.
Giữa cánh rừng mù mịt những vết thương
Sâu hoắm hố xương rơi vãi khắp nơi trong tàng thức
Con nai con vẫy vùng nhớ mắt mẹ trũng màu sương
Giọt sữa lạnh căm nơi đầu lưỡi xẻo từng mạch thời gian
Người chiến sĩ khắc vết tàn tro
Thềm lục địa tanh màu cỏ hòa bình lẫn khói hương.
Nỗi nhớ bưng mủ
Cô đơn bị bắt cóc buồng giam mạ vàng
Trên đầu ngực người đàn bà bán nửa vần thơ
Chia cho lũ quạ chút da dưới manh vải rách
Khi những con giun quấn vào trí nhớ
Mục ruỗng ánh mắt trốn tìm song cửa.
Nàng chọn thanh kiếm thay vì mũi tên
Dấu môi xuyên qua đêm
Tiếng dột mưa ngang sọ
Giọt nước sáng lên như những bông hoa
Bẻ cong sự sống thanh kiếm bén trong mắt
Kẻ ăn mày tội nghiệp gim mũi nhọn sau cái chết bất thành.
Thanh gươm trườn qua vuốt ve ánh sáng
Cuộc sống dậy của những đợt hồng hà
Ập sóng đỉnh sọ vững như thành lũy
Những giọt mồ hôi đỏ lên từ da những con ngựa
Máu phả đầy trong não
Bào mòn thanh gươm khi thổi qua sa mạc người.
Vĩnh Long, tháng 8-2020
LÊ ĐỖ LAN ANH