(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ trẻ Ngô Bá Hoà là dân tộc Tày, thuộc thế hệ 8x. Anh sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, đồi núi Đông Bắc với nhiều ân tình, đa dạng màu sắc văn hóa các dân tộc đã dựng lên trong thơ Ngô Bá Hòa một nét riêng biệt so với các cây viết trẻ hôm nay. Anh đã xuất bản 03 tập thơ và gặt hái được những thành tựu nhất định trên con đường văn chương của mình. Thơ anh giàu năng lượng, đôi khi thâm trầm thế sự, có lúc lạnh lùng hơi thở đá núi, nhưng tựu chung vẫn một tình yêu sâu thẳm với con người, quê hương.
– Đã xuất bản:
Lớp học mùa mưa – NXB Hội Nhà văn 2009.
Cánh đồng cỏ úa – NXB Văn hoá dân tộc 2014 Miên linh – NXB Văn hoá dân tộc 2009.
Đôi mắt Sana – NXB Hội Nhà văn 2022.
– Giải thưởng:
Giải A cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng năm 2014.
Giải B – Giải thưởng VHNT Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn lần lll năm 2009, lần IV năm 2014.
Giải B Giải thưởng Hội VHNT Các DTTS Việt Nam năm 2014, Giải C năm 2022.
Giải Ba cuộc thi thơ Văn nghệ Thái Nguyên năm 2022.
Giải tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2009.
Sau đây, Văn chương phương Nam xin giới thiêu chùm thơ mới của nhà thơ trẻ Ngô Bá Hòa:
Nhà thơ trẻ Ngô Bá Hòa cùng với tập thơ mới nhất của anh: Đôi mắt Sana
Từ phía núi
Giấc mơ từ phía núi
mùi chàm còn khét nhựa cây
lời then say
lơi cần đàn tính
Giấc mơ từ phía núi
bóng người lẫn trong mây
nếp nhà sàn từng lọn khói trắng bay
chín bậc cầu thang cửa mở
bếp lửa bập bùng mắt nhớ
cời tro đo củi dõi chờ
Giấc mơ từ phía núi
tiếng mẹ kẽo kẹt khung cửi
giọng cha pha gió lạc rừng
mòn mỏi ngóng trông
Người rời bỏ núi
mơ khoảng trời xa
người ở lại núi
mong đủ nếp nhà
Mọi giấc mơ bắt đầu từ núi
núi bốn mùa thắm hoa.
Chợ phiên
Chợ phiên bắt đầu bằng tiếng vó ngựa
hí vang núi rừng
đoàn người từ mọi ngả đường
đổ về như nêm
Chợ phiên
họp lưng chừng núi
giữa chơi vơi mây trời
sương bay
gió lượn…
Chợ phiên bán một khoảnh nương
mọi cây trồng được
chợ phiên bán một góc chuồng
mọi con nuôi được
chợ phiên bán cả đoạn sông, khúc suối
lách tách cá, tôm…
Chợ phiên men rượu thơm
say thay nhiều ngày nương rẫy
chợ phiên ngầy ngậy
chảo thắng cố sôi
Chợ phiên bắc cầu lứa đôi
sau tiếng khèn
điệu nhảy
Chợ phiên nhìn thấy
những khát mong rất người!
Đồng hiện
Em buồn khi trái tim lạc nhịp
nhốt đêm trong đáy mắt không vui
niềm đau vỡ ra như hạt dẻ rang quá lửa
chưa chạm tay đã tự tách môi cười
Đêm trườn theo bóng người
dần khuất
bỏ mặc tiếng thở than
đồng hiện dưới trăng
sự thật và giấc mơ cùng khóc!
N.B.H