Nhà thơ Vi Thùy Linh

2009

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Vi Thùy Linh họ tên đầy đủ là Vi Thị Thuỳ Linh, chị còn có các bút danh khác là ViLi, Vi Vi, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1980, quê quán Thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Hiện chị thường trú tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội và là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2007.

Nhà thơ Vi Thùy Linh 

Nhà thơ Vi Thùy Linh học Đại học Báo chí (K16, Học viện Báo chí – Tuyên truyền, 1997 – 2001). Bài thơ đầu tiên in trên báo Tiền Phong, 9.1996, khi đang vào học lớp 10 Ban C, trường THPT Yên Hòa. Chị là nhà thơ trẻ đầu tiên của Việt Nam được mời dự Liên hoan Thơ quốc tế tại Pháp năm 2003 và có đêm trình diễn thơ đầu tiên tại Hà Nội (LEspace, Trung tâm Văn hóa Pháp, 10.2005). Nhà thơ đầu tiên của Việt Nam có tour trình diễn tại 7 thành phố châu Âu, các nước Pháp, Ba Lan, Bỉ, Czech… năm 2011. Hiện viết báo, làm thơ, viết văn.

Tác phẩm xuất bản:

– Khát (tập thơ, NXB Hội Nhà văn 1.1999, tái bản NXB Thanh niên 6.2007)

 Linh (tập thơ, NXB Hội Nhà văn 10.2000, tái bản NXB Thanh niên 6.2007)

– Đồng tử (tập thơ song ngữ Việt – Pháp, 2005, 2006)

 ViLi in Love (tập thơ song ngữ Việt – Anh, 2008)

Tập thơ Phim đôi – Tình tự chậm (2010)

Bộ đôi 2 cuốn: ViLi & Paris (thơ) và ViLi tùy bút (NXB Hội Nhà văn, 2012) ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong đêm nghệ thuật Bay cùng ViLi tối 1/12/2012 hội tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và khán giả tinh hoa các lĩnh vực.

– Hộ chiếu tâm hồn (tùy bút, NXB Kim Đồng, 3.2014) ra mắt bằng đêm nghệ thuật tối 6/3/2014 tại L’Espace Hà Nội và giao lưu trình diễn tại Hội sách TP Hồ Chí Minh 26/3/2014.

Năm 2021, sẽ xuất bản bộ ba cuốn: thơ thiếu nhi, thơ tình và tùy bút năm 2018 đánh dấu 25 năm văn chương.

Giải thưởng:

Giải thưởng tạp chí Sông Hương 1996

Bút mới (báo Tuổi Trẻ 1997)

Tác phẩm Tuổi Xanh (báo Tiền phong 1998)

Giải Ba cuộc thi thơ tạp chí Sông Hương 2001 – 2003

– Giải Ba cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ quân đội (VNQĐ) 2008 – 2009.

– Giải Bông hồng Vàng văn học đầu tiên, 2005, do khán giả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC bầu chọn.

Giải thưởng Cuộc thi thơ 2008 – 2009 của tạp chí VNQĐ.

Giải thưởng VHNT Thủ đô năm 2011 cho tập thơ Phim đôi – Tình tự chậm

Quan niệm văn học:

Văn chương, là hành trình nhọc nhằn và hạnh phúc, gian nan và đam mê mà tôi muốn tận hiến. Khi sáng tác, đòi hỏi khắc nghiệt thường trực của tôi, là buộc phải tìm ra cái mới, qua ngôn ngữ, thi ảnh, với tình cảm và trí tuệ tinh hoa, trong sáng nhất. Một nghệ sĩ đích thực mà không tạo ra được cái mới, dấu ấn phong cách riêng là phi sáng tạo, không làm được bổn phận với nghệ thuật và công chúng.

Tôi không có nghề tay trái, chỉ duy nhất nghiệp viết để sống (về mọi nghĩa). Trong kiếp người ngắn ngủi, tôi khát khao để lại sinh sản tinh thần – ý nghĩa sống của đời tôi, bằng niềm tin đặc biệt mạnh mẽ với các thế hệ công chúng và cho các con cháu của mình.

Ảnh tư liệu