Nhà văn, dịch giả Nguyễn Thành Nhân đột ngột qua đời

945

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hôm qua, 8-11, văn nghệ sĩ miền Nam bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nhà văn Nguyễn Thành Nhân ở tuổi 57.

Nhà văn, dịch giả Nguyễn Thành Nhân

Nhà văn, dịch giả Nguyễn Thành Nhân sinh năm 1964, tại TPHCM. Năm 1984, anh nhập ngũ và chiến đấu tại Campuchia. Năm 1987, anh xuất ngũ, về làm bảo vệ tại Sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Năm 1994, anh tốt nghiệp Trường Đại học Luật. Sau đó, anh về làm việc tại văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại TPHCM. Năm 2005, anh nghỉ việc, tập trung viết và dịch sách.

Những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thành Nhân đã xuất bản: Mùa xa nhà, Nhà văn già và em mọi nhỏ, Vũ điệu buồn của chữ… Anh còn là dịch giả của hơn 30 đầu sách nổi tiếng của thế giới trong đó có Trở lại cố hương (Thomas Hardy) và Căn phòng của Jacob (Virginia Woolf).

Linh cữu của nhà văn Nguyễn Thành Nhân được quàn tại nhà riêng ở số 29, đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Lễ viếng bắt đầu từ chiều 8/11. Sau đó được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa vào ngày 10/11.

P.V