Nhịp hoan ca – Thơ La Trung

1109

Ảnh minh họa – Nguồn: internet

Chất xuân

Xuân về cây đơm lộc biếc
Quê hương cũng rộn sắc màu
Gái trai cười đùa quanh xóm
Đường làng rộn bước chân qua

Nụ tình nở sáng môi thơm
Lời thương tràn lên ánh mắt
Nhịp tim tròn cơn khát vọng
Vỗ theo điệu lý tâm hồn…

Bốn mùa gặt được có không
Cũng xin đáp đền công khó
Chim còn thương cây nhớ cội
Người đâu dám bạc với lòng!

Vào mùa xuân theo nàng gió
Chở hương đến khắp mọi nhà
Nhạc lòng ai bên góc phố
Cũng bừng theo nhịp hoan ca…

Nhằm gì mấy cơn lỡ vận…
Đói no cũng một chữ tình
Ơn đời bao năm có được
Rách lành cạn chén cùng xuân

 

Mùa lên

Nắng về theo tiết xuân
Trải hoa đầy mái ngói
Chim về bên tổ cũ
Hót líu lo đầy cành

Hè phố rực màu hoa
Đường xưa thơm màu áo
Trầm hương bay thoang thoảng
Cụ già bước thong dong

Đội trẻ thời a còng
Đưa nhau về chợ tết
Nụ tình nở trong mắt
Sáng cả bờ môi thơm

Em về bên mái tranh
Đất làng khơi ý thiện
Lòng reo chuông từ nguyện
Niệm lành tôi khởi sinh

Thì ra sắc với không
Lắng giữa lòng nhân thế
Cười vang bờ cơm áo
Bước vào mùa yêu thương.

 

Màu vui

Phố đã rạng ngày xuân
Hoa vào mùa chớm nụ
Tiếng cười vang hẻm nhỏ
Sóng sông Hoài xôn xao

Từng nét hoa văn xưa
Nở dày trên cột gỗ
Người ơi trong mắt cửa
Sóng thương mãi dâng đầy

Nắng vỡ ngàn vì sao
Lung linh đầu mái cổ
Cỏ cây ôm bờ gió
Điệp khúc lành vi vu…

Lưng trời vọng tiếng chuông
Lắng theo từng cảnh ngộ
Én xuân về bay lượn…
Hương mùa tỏa thong dong                      

Phố lấp lánh màu vui
Thầm ơn người biết nghĩ
Ai ơi đừng lập dị
Kẻo tường xưa nhạt màu!

L.T