Những linh hồn bất tử – Thơ Nguyễn Khắc Pha

812

Tranh minh họa – Tác giả Nguyễn Thịnh 

Ông Thành hoàng nón cối *

Các anh đâu?
Giữa rừng sâu mùa nước nổi
Những nắm xương treo vội ngọn tràm non
Những xác thân dập dờn theo con nước
Máu thịt các anh thấm vào đất quê hương
Miếu Bắc bỏ
Ai đặt tên Bắc bỏ
Để lòng ta quặn thắt con tim
Bao nhiêu năm bè bạn đi tìm
Bao nhiêu năm đồng đội đi tìm
Bao nhiêu năm người thân vẫn ngóng tin
Các anh đâu?
Những linh hồn bất tử
Hãy về đây, hội tụ về đây
Hãy nghỉ yên trong ngôi đền mới dựng xây
Hãy đi trên những cây cầu mới bắc
Ta lại kể nhau nghe
Chuyện vui buồn một thời đánh giặc
Bao năm rồi
xa cách nhớ khôn nguôi.
Ở lại đây
Những “ông Thành hoàng nón cối” 
Đêm quây quần bên nhau nghĩa tình đồng đội
Ở lại đây
gìn giữ
đất biên cương.

*  Đền thờ liệt sĩ được xây dưng bên căn miếu cũ tên Bắc bỏ, ấp Đá Biên Thạnh Phước, Thạnh Hóa, Long An

 

Trước dài tưởng niệm
(kính tặng các liệt sĩ hy sinh trận Đá Biên)

Sừng sững uy nghiêm
Giữa trời biên giới
xanh ngát rừng tràm
Mùa nước nổi Đá Biên
Nơi các anh nằm
Tổ quốc tạc tên
sống đồng đội
chết mộ chung đồng đội.
mang theo bao điều anh chưa nói
với mẹ hiền, với em dấu yêu!

vẫn còn đây mãi mãi tuổi hai mươi
giảng đường đại học chờ anh trở lại
ngày lên đường cầm tay em bối rối
để bây giờ nợ mãi những nụ hôn.

vẫn còn đây mãi mãi tuổi hai mươi
anh hiến dâng cuộc sống cho đời
hóa thân vào hồn thiêng sông núi
Vàm cỏ Tây con sóng vỗ ru hời…

* Đài tưởng niệm các chiến sĩ TĐ 207 hy sinh, Ấp Đá Biên, Thạnh Phước, Thạnh Hóa, Long An