Phía sau – Thơ Bình An

530

Tác giả Bình An 

 

Hạnh phúc

Tôi đã biết hạnh phúc là gì

Sau một đêm trái tim bị cầm tù

Trong lo lắng, bất an

Hạnh phúc đơn giản hơn rất nhiều

Những gì tôi tưởng tượng.

Tôi sung sướng vuốt ve hạnh phúc

Bằng lời ru khe khẽ yêu thương

 

Hạnh phúc là ngày trôi qua bình thường

Có thể tẻ nhạt và hơi buồn chán

Có thể mệt mỏi rã rời

Nhưng không có mặt thứ gọi là tai ương.

Buổi chiều,

Không ai gọi điện, nhắn tin

không có ai đến báo điều dữ thình lình

Trái tim khỏi chập chờn, thao thức

Đêm tròn giấc ngon.

 

Hạnh phúc là buổi sáng khi ta thức dậy

Mặt trời nhìn ta nhoẻn cười

Nét ngây thơ thánh thiện như trẻ con
Gió mây không chút dỗi hờn

Ta nhìn quanh

Người thân thân yêu

Vẫn còn bên.

 

Hạnh phúc giản dị hơn nhiều

Khi ta đang chông chênh sát vực sâu

Chờ rơi xuống bỗng chạm gờ thang đá

Không còn cú ngã…

 

Cám ơn ngày nối tiếp dễ thương

Ta còn được ở trong ngôi nhà cũ

Của chính mình

Hành trang gói ghém

Về một nơi vô định

Không còn dùng tới

Ta lại được

Tất bật, vội vàng

Lau dọn

Nấu nướng…

Và thỉnh thoảng

Đưa tay lên bàn phím

Kiếm tìm những con chữ

Đem xếp vần yêu thương

 

Ôi! tuyệt diệu làm sao!

Hạnh phúc vẫn ở bên

Hạnh phúc là

Ngày rất bình thường

An yên.

28/6/2021

 

 

Phía sau

Phía sau cơn giông

Là trận mưa rào

Phía sau cay đắng

Ngọt ngào đơm bông.

Phía sau cách ngăn

Là ngày sum họp

Mùa thành công gặt

Sau điều ước mơ

 

Giấu trong lòng phố

Sau lớp khẩu trang

Khuôn mặt dịu dàng

Sau lớp khẩu trang

Nụ cười nồng ấm

Như ngàn tia nắng

Như ngàn bông hoa.

 

Sau những ngôi nhà

Cửa cài then chặt

Nụ cười vẫn thắp

Chảy tràn yêu thương

 

Sau những con đường

Lặng im vắng vẻ

Vẫn nghe thật khẽ

Những vòng xe quay

Vẫn nghe nhịp sống

Trỗi lên từng ngày

 

Phía sau đêm dài

Bình minh tách vỏ

Mầm xanh lại trổ

Dâng đời hoa thơm

 

Nghĩa tình đậm hơn

Sau mùa đại dịch

Toàn dân chung sức

Đẩy lùi covid

Không nề nguy nan

Phía sau gian khó

Đích đến bình an.

18/6/2021

 

 

Ngày ba nghỉ phép

                  Viết tặng bé P.K

Ngày ba nghỉ phép

Nhà như mở hội

Con không lầm lũi

Bên những tờ tranh

Con không tranh giành

Với em máy tính

 

Ngày ba nghỉ phép

Có nhiều trò vui

Ba thành bạn chơi

Vô cùng thân thiện

Có con ngựa chiến

Nhong nhong buồn cười

Con voi nhúc nhích

Bong bóng làm vòi

 

Ngày ba nghỉ phép

Trốn tìm đi thôi

Con sau cánh cửa

Tìm đâu ba ơi!

 

Ba bảo xếp hàng

Xoay trái, xoay phải

Đi tới đi lui

Đưa tay lên trời…

 

Có ba cùng học

Trang vở cũng tươi

Ngày ba nghỉ phép

Niềm vui nhân đôi!

16/6/2021

B.A