Phong cầm và những hồi chuông – Thơ Lương Sơn

555

Nhà thơ Lương Sơn

 

Cảm xúc tháng Ba

Tôi biết
Tháng Ba năm Hai nghìn không trăm hai mươi {2020}
Lệnh Chính phủ ban ra

Cả nước một lòng chống dịch Corona.

Nhưng sáng nay…
Tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên…
Trước cảnh quan như còn đang thiếp mơ trong giấc ngủ
của một ban mai Sài Gòn bình yên

của một ban mai… những con phố rộng dài trầm lắng.

Tôi đã đi trong triền miên suy ngẫm
tưởng lạ lùng như ảo mộng, trong mơ
Tôi đã đứng hồi lâu trước tòa nhà Bitexco,
lững thững đi qua đường Đồng Khởi, Nguyễn Du
Gương phố sạch như lau… không một bóng người
Chỉ thấy hoa điệp trải vàng trên hè phố
Chỉ thấy nắng len qua những tán cây cổ thụ

như còn lưu luyến dấu chân ai!

Cảm giác lênh đênh…
Tôi rảo bước qua nhiều tuyến phố
Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu
Buổi bình minh
Nơi đâu cũng một trời hoa Kèn đồng bừng nở…
Kèn đồng ơi! Hoa lãng mạn mộng mơ
Từng giây phút trôi qua
hoa mỏng manh quyến rũ
Xúc cảm nao lòng lắng đọng trong ta

Hoa đẹp mê ly – Phố vắng bóng người…

Buổi sáng tôi đi
Kính râm trên mắt
Chiếc khẩu trang ôm khuôn mặt
Dù đã biết cả nước đang gồng mình chống dịch
Vi rút Corona đang lây truyền khủng khiếp nhân gian

Mà sao tâm can tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng – trước sự bình yên

Bình yên, bình yên 
Bình yên trên cả tuyến phố dành cho người đi bộ
Gần gũi bên tôi, con đường Nguyễn Huệ

Bến Nhà Rồng – Thuyền lặng lẽ nép ven sông…

Tháng Ba, tháng Ba
Sài Gòn bình yên trong những con phố thênh thang và hẻm nhỏ
Bình yên sáng
Bình yên trưa
Bình yên nghiêng cả ráng chiều hiu quạnh
Chợ Bến Thành
Nhà thờ Đức Bà cổ kính
Xa xa vọng tiếng chuông rung
Tiếng đại phong cầm 
Thay vì bài hát Thánh ca.
Phong cầm và những hồi chuông như đang nổi gió cuốn đi
Cuốn đi làn hơi độc
Cuốn bay cơn lốc Corona.
Xúc cảm trào dâng
Tôi muốn hóa thân vào tiếng chuông rung, tiếng Đại phong cầm
Cấp báo – Truyền đi khẩn cấp 
Lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam
Đại dịch Covid-19 đang lây lan khủng khiếp
Cả nước hãy chung sức chống dịch
Thần tốc và quyết liệt
Nhà nhà cách ly
Thôn xóm cách ly
Thành phố cách ly
Từ ngày mùng Một tháng Tư
Dừng tham quan du lịch
Dừng lễ hội giao lưu
Không tụ tập quá hai người
Mọi người – ai ở yên nơi ấy
Chỉ giao tiếp thông quan điều hành cần kíp 

Phục vụ cho sản xuất – Trật tự an ninh và đời sông toàn dân.

Tháng Ba! Tháng Ba!
Lệnh Chính Phủ ban ra
Trong khoảnh khắc
Cả nước chúng ta đồng lòng quyết liệt 

Tấn công chặn con Vi rút Corona trong sự bình yên

 

Bình yên thần tốc và quyết liệt

Tất cả vì sự sống con người

Tất cả vì sự trường tồn dân tộc.

Tháng Ba
Cảm xúc tháng Ba
Mãnh liệt, trào dâng cảm xúc tháng Ba
Đâu chỉ một Sài Gòn
Tháng Ba của tầm nhìn đất nước chúng ta
Sự bình yên cho chúng ta nhìn lại
Quá khứ và hiện tại
Dịch họa
Xâm lăng
Chiến tranh 
Máu lửa
Ta đã thắng vì chúng ta đoàn kết
Thì tháng Ba này
Dịch họa từ con Virut ác độc gây ra
Cả Việt Nam và Thế giới này quyết liệt.
Không dịch hoạ nào phá nổi sự bình yên
L.S
TPHCM 4-4-2020