Tác giả Nguyễn Duy Xuân
Thương về miền Trung
Mưa vẫn đổ
Nước vẫn dềnh
Dân bơi trong lũ
Trắng trời mông mênh
Phận người mong manh trong biển nước
Bão dồn lũ quét
Đất quê hương chẳng lúc nào có được
Giây phút bình yên
Ôi, miền Trung
Thương lắm quê mình
Suốt cuộc đời bươn chải cuộc mưu sinh
Lại phải gồng mình vì bão lũ
Dải đất cằn hứng chịu bao giông tố
Gương mặt người nét khắc khổ hằn sâu
Quê hương đang lũ bạc màu
Tim con đau, dạ con sầu – Mẹ ơi!
Miền Trung mong đợi từng giờ
Xót xa đất Mẹ miền Trung
Thiên tai dồn dập, đau lòng biết bao!
Người dân khốn khổ lao đao
Oằn mình chống đỡ lũ vào lụt ra
Trắng trời, ngập nước bao la
Sạt đất, lở núi, quê nhà tang thương!
Đồng bào ơi! Hỡi quê hương
Giang tay chia sẻ đau thương vô bờ
Miền Trung – Mong đợi từng giờ.
Quê hương mùa lũ
Lũ trước vừa đi
lũ sau ập về
làng quê
chìm trong nước bạc
người dân
đói ăn
đói mặc
mưa vẫn trút
nước vẫn duềnh
trắng đêm
thức canh con nước
xót xa
thương một miền quê
đất cằn sỏi đá
lũ về lụt ra
bao giờ?
biết đến bao giờ
vợi đi khổ nạn
quê ta yên bình
cho đồng lúa lại tươi xanh
sớm trưa làng xóm
trong lành tiếng ru?
bao giờ?
biết đến bao giờ…
N.D.X