
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tháng Chín ngược dòng
Sông nghiêng tháng chín ngược dòng
Cánh mù u chảy cong cong phía trời
Níu vào chiếc lá thu rơi
Bật ra tiếng lụa một đời phù sa
Thiên di mang dải ngân hà
Mỗi làn khí quyển trải ra thiên đường
Ta còn xếp lại chiếu gương
Mơ làm vua trộm thất thường ngao du
Cầm tay ông sải bị mù
Dắt ra cửa sáng nghe cu gáy chiều
Con đường chó ngựa xanh rêu
Bóng xe bạc tỷ nhẹ hều dị nhân
Sông nghiêng tháng chín ân cần
Cuộc tình em chửa cân phân chánh tà
Có chàng lãng tử ngân nga
Câu thơ lục bát thật thà đáng thương
Sông nghiêng tháng chín như hường
Ẩn vào bên nhánh mù sương ngọt ngào
Thả chiều mường tượng ca dao
Về đâu cánh vạc phương nào với thơ .
Thao thức sông Tiền
Loáng thoáng sông Tiền
Tôi đỡ nhánh phù sa
Trái cây thơm
Núp câu hò ứa mật
Con đê làng bên
Nghe gió nâu mùa bấc
Gặp mặt thương
Tiếng gọi bậu đêm tròn
Ba dải cù lao
Hồn hậu nước trăng son
Cánh lục bình
Trái bần trên vai mẹ
Câu vọng cổ buồn
Nỗi lòng ai khe khẻ
Gió chướng ngoài sông
Lay lắc ánh sao hừng
Văng vẳng tiếng gà
rớt nhẹ sau lưng
Bầy dế ngủ giấc trưa
Về phía Hạ
Chiếc xuồng câu
In bóng chiều yên ả
Thả đời sông
Trên mặt nước sông đầy
Tôi hít thở khí trời
Gió phe phẩy miền Tây
Ngắm “cánh đại bàng”
Mừng sao chiều gió lộng
Trái ngọt và thơ
Tình tôi xao động
Ký ức xưa
Đâu đó thuở sinh tiền
Nhớ tiếng đàn mù
trên bờ bắc Thuận Yên
Nhớ ngọn khói rơm
Mái tranh nghèo chưa ấm
Cánh cò đầu thôn
Ngọn gió nồm lành lặn
Màu khói lam
Như mùi đất đã từng
Tôi trở về
thăm cây lúa Trường Hưng
Nhớ bụi ô rô
Vị mắm đồng bông súng
Trưa ngồi lưng trâu
lội đìa tát vũng
Hớt lia thia
Theo mẹ đốt rơm đồng
Sáu chục năm rồi
Tôi nhìn lại dòng sông
Mùa đã lấp
Cửa Rồng kia vẫn chảy
Tôi cứ ngỡ thời gian trở lại
Cho thơ tôi
còn mãi với sông Tiền
Nắng đã về
Trên đỉnh dốc bình yên .
Liên Phương











