Tháng giêng ấp ủ giọt tình – Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

735

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Mầm xuân

Đông ủ hạt qua mùa lạnh giá

Trong đất ngầm suốt cả tháng năm

Cứ lặng im se sắt âm thầm

Chiu chắt đợi chờ mầm bừng nở.

 

Giọt xuân hồng lung linh bỡ ngỡ

Ấm ngọt mềm đất vỡ râm ran

Bừng sớm mai mặt đất mơn man

 Mầm xuân dậy ngập tràn trước gió.

 

Mướt mát xanh lá non ngọn cỏ

Thơm ngát hương sắc đỏ đào hoa

Đàn bướm ong lả lướt la đà

Đùa với nắng chan hoà xuân mới.

 

Mầm xuân dậy tươi non rời rợi

Tiếng ca vui xuân gọi én về

Mắt huyền nhung lặng ngắm say mê

Mầm xuân mới tràn trề sức sống.

 

Môi hồng tươi khát khao hy vọng

Đỡ giọt xuân lắng đọng trên tay

 Niềm vui trong ánh mắt đong đầy

Mầm xuân mới mê say hạnh phúc.

 

Chạm vào tháng giêng

Em khẽ chạm ngón tay mềm mại

Vào tháng giêng êm ái dịu dàng

 Chạm vào làn sương trắng lang thang

Cứ lả lướt vắt ngang miền nhớ

 Em khẽ chạm ngón tay bỡ ngỡ

Vào tháng giêng rực rỡ tưng bừng

Chạm vào miền kỷ niệm rưng rưng

Của một thuở đã từng khao khát.

Em khẽ chạm ngón tay dịu mát

Vào tháng giêng ngào ngạt sắc hương

Chạm vào sâu nỗi nhớ vấn vương

Để giữ lại yêu thương ngày cũ.

Em khẽ chạm ngón tay quyến rũ

Vào tháng giêng ấp ủ giọt tình

Chạm vào tình yêu mãi trung trinh

Cho mộng ước duyên mình trọn vẹn.

 

Dịu dàng xuân

Dịu dàng xuân ghé lại bên

Mơn man mầm nụ se duyên xuân tình.

 Mong manh sương giọt lung linh

Lấp lánh ánh ngọc rung rinh lá cành.

 

Dịu dàng xuân lướt lướt nhanh

Cùng làn mây trắng dạo quanh khuông trời.

Nắng vàng dạo bước chơi vơi

Ấp ôm đóa nụ đào tươi sắc hồng.

 

Dịu dàng xuân khấp khởi mong

Đào Mai đơm nụ thỏa lòng xuân sang.

Đón chào cánh én rộn ràng

Dệt mùa xuân mới thênh thang rộng dài.

 

Dịu dàng xuân dệt ban mai

Ửng hồng má thắm tim ai ngỡ ngàng.

Em như xuân mãi dịu dàng

Cho anh ngây ngất mơ màng xuân em.

N.T.H.H