Tháng giêng thơm ngát – Thơ Lê Thị Ngọc Nữ

695

Nhà thơ Lê Thị Ngọc Nữ  

 

Lặng nghe mùa xuân về 

Trong đêm

Ta nghe tiếng tách vỏ cây

Chồi non bật nẩy

Nàng xuân thức dậy

Trong đêm

Cỏ ôm hạt sương long lanh

Đọng giọt yên lành

Nụ mai bung cánh

Trong đêm

Tàu dừa vờn gió lao xao

Hương tỏa ngọt ngào

Huệ trắng thanh tao

Trong đêm

Tiếng chuông chùa ngân vọng sớm

Bình minh vừa chớm

Hồng tươi chào xuân!

                       

 

Xuân thì

Mùa xuân hoài vẫn trẻ

Khe khẽ phảng phất hương

Ngây ngất những yêu thương

Tơ lòng dường nhẹ mở

 

Mùa xuân hồng rực rỡ

Mơn mởn nét xuân thì

Ta như gã tình si

Một trời nghe xao xuyến

 

Mùa xuân mang lưu luyến

Gửi vào sắc hoa đào

Treo nhành mai nôn nao

Bếp lửa chào tí tách

 

Bao nhiêu ngày xa cách

Mùa xuân họp lại về

Xanh mượt cỏ bờ đê

Non nhánh tình lộc biếc.

 

Bên anh mùa xuân

Nắng mai đậu xuống vai mềm

Mùa xuân đã chạm trước thềm đầy hoa

Theo anh xuống phố hôm qua

Rộn ràng cứ ngỡ ngày ta xuân thì

 

Nồng nàn tay nắm cùng đi

Tháng giêng thơm ngát chớp mi nhẹ nhàng

Đào hồng, cúc trắng, mai vàng

Thêm đàn én liệng chao ngang yên lành

 

Trên cành phơi phới lộc xanh

Lời yêu thương rót môi anh ngọt ngào

Bên nhau ánh mắt cùng trao

Hẹn cùng chung bước bên nhau trọn đời.

L.T.N.N