Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 10)

837
Tranh Phạm Công Tâm

 

TRẦN KẾ HOÀN

Sài Gòn là quê

Tảo tần vẫn chẳng đủ ăn
Mấy đời đá sỏi đất cằn gian lao
Sài Gòn mở rộng đón chào
Giã từ nắng lửa gió Lào ra đi
Vẫn là bán sức công ty
Chắt chiu còn một chút vì cố hương
Vẫn hàng rong dọc phố phường
Mà cưu mang những tình thương nỗi người
Tật nguyền vé số gọi mời
Chẳng màng độc đắc cũng lời áo cơm.
Phố quen dâng mấy thảo thơm
Dẫu là tạm trú cũng ơn cũng nhờ.

Cách ly phong tỏa bất ngờ
Sóng hiu hắt sóng đôi bờ Đồng Nai.
Lòng Tàu, Xoài Rạp… nhớ ai
Đổ câu vọng cổ buông dài nỗi lo.
Về quê chở cả câu hò
Bông Lan Cuộn Trứng rao no cả chiều.
Quê in lên những đăm chiêu
Nay còn Bến Nghé, mai Nhiêu Lộc rồi.
Giá mà đặt phố lên môi
Cho ta hôn một lần thôi rồi về

Đêm đêm trong giấc ngủ mê
Đông vui đâu cả bốn bề xôn xao…
Bao giờ hết dịch lại vào
Sài Gòn đã tự khi nào thành quê.

 

Lại về với phố

Lại về với phố ai ơi
Cứ tin mai mốt dịch rồi sẽ tan
Nguy nga đâu phụ cơ hàn
Lại ngồi bán bánh bông lan Thị Nghè
Nhớ về Chợ Lớn cháu nghe
Phiên đông ai giúp ra xe nhận hàng
Dẫu là cơ nhỡ lang thang
Thì cầm vé số dạo sang Bến Thành
Xe ôm lại chạy nha anh
Muốn về Bến Cát ai rành lối sang
Cách ly, đường vắng gánh hàng
Tiếng rao bánh Pía bỏ hoang chiều chiều
Dương tính cả với cô liêu
Chủ nhật lạnh lẽo tiêu điều Đầm Sen
Lại về với phố nhớ nghen
Vắng người đường bỏng… gót nghèn nghẹn lê…
Người ơi hết dịch… nhớ về.
Sài Gòn ở phía tái tê lịm rồi…


 Chỉ lo…

Công ty đóng cửa rồi
Công nhân tạm nghỉ việc
Tiền tiêu dần cạn kiệt
Nỗi lo thì đầy thêm

Về đi. Má nhắn lên
Con hổng về nha má
Cô bác trong khu phố
Coi con như người nhà

Thi thoảng vẫn cho quà
Bác tổ trưởng chu đáo
Kêu bà con góp gạo
Cưu mang người ở xa

Bà Bảy chiều hôm qua
thịt heo cho một kí
Tiền nhà mùa cô-vít
Chú Năm đã bao cho

Chị Hai bảo chớ lo
Thiếu chi em cứ nói
Một chút khi túng đói
Có chi mà ngại ngần.

Thương mấy đứa công nhân
Phường cho tiêm phòng trước
Xá gì không đặng được 
Ở giữa lòng quê hương

Con sống giữa tình thương
Thực hiện nghiêm qui định
Cách ly trong mùa dịch
Người càng gần nhau thêm

Mai kia ngày trời êm
Lại thương mùa dịch dã
Sài Gòn ơi yêu quá
Chỉ lo ngày phải xa.

T.K.H

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 9) 

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com