Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 19)

1035

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

MẠC TƯỜNG VI

Sài Gòn trong tôi là nhịp thở

Tôi không biết Sài Gòn bao nhiêu tuổi

Sài Gòn trong tôi là nhịp thở

Cưu mang những mảnh đời

Những trái tim xa nhà

 

Mấy mươi năm từ quê lên phố

Chưa một lần nhìn thấy phố đau

Tôi hóa đời mình trong đời phố

Ngôi sao mang hình 5K

 

Sài Gòn đau thương và Sài Gòn kiên cường

Đòn trí mạng của kẻ thù giấu mặt

Những con số thắt lòng qua từng tin báo

Phố đau…

 

Sài Gòn người người ra trận

Sát khuẩn âu lo

Niềm tin ngày chiến thắng

Nụ cười em rạng người sau lớp khẩu trang.

 

Nhịp xuân trên thành phố trẻ

Gió lao xao… khuya chuyển mình trong ánh điện

Đêm muộn rồi phố chưa được nghỉ ngơi

Trong huyên náo ẩn dáng hình thánh thiện

Phố suy tư… Đông từ tạ đi rồi!

Tiếng hối hả nhịp xuân về muôn ngõ

Phố trẻ trung sức sống căng tràn

Theo nhịp sống phố nghiêng mình vươn mãi

Cùng đam mê sáng tạo nhân gian

Bàn tay công nghệ dắt tâm hồn hiện đại

Dỗ xiêu lòng trí tuệ cũng lạc quan

Bật then phố làn giao mùa nhấp nháy

Xuân tương lai, xuân ước vọng ngập tràn

Đưa gian khó dần dần vào cõi nhớ

Phố bắt tay thề hẹn với tinh cầu

Xuân mang tặng vào tiềm thức thế hệ

Bằng nồng nàn, mạnh mẽ những khát khao

Dìu năng động thanh niên vào ý tưởng

Phố đợi xuân, xuân về phố trưởng thành.

 

Thành phố em về

Em về thành phố trong đêm

Điểm vài ánh điện thoa mềm đôi môi

Mùa đông cái lạnh lên ngôi

Phập phồng tiếng thở nhịp đời đang sôi

Bộn bề cuồn cuộn dòng trôi

Bàn chân nhẹ bước đơn côi độc hành

Gió rơi chiếc lá mỏng manh

Hàng cây nhuộm tím sài thành về khuya

Bước riêng phố nhỏ em về

Nhịp tim thấp thỏm phố nghe não lòng

Tiếng rao phá vỡ đêm đông

Muộn rồi phố vẫn như mong điều gì

Phố không thơ mộng, xuân thì

Ngổn ngang sắc, vẻ… phố vì áo cơm

Em về phố thở nhẹ hơn

Mùa đông nhập cuộc có buồn về khuya?

M.T.V

 

ĐOÀN THỊ HẠNH

Tình người Sài Gòn

Chưa một lần được về thăm đất Mẹ

 Mà thấy phương Nam ấm áp thật gần

 Con quê Bắc, nghĩa tình chung một bọc

 Một bên đau, cả nước cùng đau.

Giặc Covid tràn lan tứ phía

Chúng kéo quân lẩn khuất Sài thành

Từng góc phố, con đường trở nên khác lạ

Người Sài Gòn không đổi thay.

Đất phương Nam kiêu hùng

Người phương Nam rộng lòng bác ái

Trong gian khó

trái tim yêu thương thêm xích lại.

Những câu chuyện về gian hàng không đồng

những ổ bánh mì không đồng

những xuất cơm, xuất cháo miễn phí

những cây ATM gạo nhân bản yêu thương.

Và còn nữa

biết bao những con người thường

mà tấm lòng thênh thang bồ tát.

Kẻ thù điên cuồng

Kẻ thù tàn ác

Cuộc chiến để bảo toàn sinh mạng

Khoảng cách, cách ly

không ngăn nổi dòng sông chia sẻ tình người.

Sức mạnh của niềm tin

Sức mạnh của yêu thương

Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

Sẽ rạng rỡ nụ cười ngày chiến thắng.


Những cây gạo yêu thương

Một tấm lòng sẻ chia

Nhiều tấm lòng nhân bản

Một cây ATM gạo của CEO Hoàng Tuấn Anh

Thêm nhiều cây ATM gạo yêu thương

Tôi thấy giữa những con đường, những phố thị lặng yên mùa buồn

lấp lánh những bông hoa ngát hương

Tôi cảm nhận hơi ấm sẻ san cho những phận người khốn khó

Bữa trưa nay, bữa tối nay

em bé bán vé số, cụ già neo đơn, chị công nhân không có việc làm

sẽ không còn bị đói

Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành khác nữa

những cây ATM gạo đã mọc lên

Những cây gạo yêu thương

tỏa lan sứ mệnh đến nhiều nước Đông Nam Á

Sài Gòn, những ngày sóng cả

Cơn lũ Covid bạo tàn

thổi bùng ngọn lửa trái tim của truyền thống ngàn năm đất Việt

“Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Thành phố Hồ Chí Minh

Những cây ATM gạo

Những đóa hoa đời NHÂN NGHĨA ĐẤT PHƯƠNG NAM.

 

Tình nhà phương Nam

Tảo tần cày cuốc sớm hôm

Nắng sương đồng ruộng chan cơm gió Lào

Dẫu rằng chẳng ước mơ cao

Chỉ mong thêm thắt chút nào nuôi con

Sài Gòn thúc giục bước chân

Phương Nam xa đấy mà gần mà thương

Nghe như ấm áp quê hương

Giữa lòng thành phố chật đường ngược xuôi

Bác Tư đôn hậu nụ cười

Chị Hai thân thiện, quê người – quê ta

Xởi lởi thân thiết, anh Ba

Câu chuyện, điếu thuốc chan hòa ngõ vui

Dân quê tứ xứ sinh nhai

Sài Gòn dang rộng, tình người chở che

Gánh hàng rong ruổi vỉa hè

Làm thuê bốc vác, chạy xe… dụm dành

Phương Nam nắng tỏa trời xanh

Cơn mưa bất chợt dịu manh áo đời

Ngờ đâu giăng lối muôn nơi

Cách ly, phong tỏa nắng vơi đổ mùa

Vẳng nghe xa xót chuông chùa

Tử sinh ai biết giỡn đùa thương đau

Hồi hương rau cháo nuôi nhau

Mong sao gánh nặng đầu tàu nhanh qua

Bao giờ dịch giã bay xa

Nẻo thương câu hẹn tình nhà – phương Nam.

Đ.T.H

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 18)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com