Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 18)

922

Tranh minh họa – Tác giả: Hoạ sĩ Trần Trung Lĩnh 

 

TRẦN THANH BÌNH

Nhà văn chống dịch covid 19

 (Tặng Ban Nhà văn Nữ – Hội Nhà Văn TP. HCM)

Ngọn đèn lạnh lẽo buồn thay

 phố khuya vắng vẻ đêm ngày giăng dây

 tiếng rao mì gõ còn đây

 mòn từng con hẻm gốc cây đợi chờ.

 

Cách ly tôi mở trang thơ

 hình như bạn khóc… mà vờ cười duyên

 tôi nhìn thấy nụ dịu hiền

 nở ra trái ngọt gieo miền yêu thương.

 

Người thơ từ khắp bốn phương

 thảo thơm hạt gạo, đồng lương ấm lòng

 giúp người gặp khúc đường cong

 soi vào giọt lệ thấy dòng tên em

 ngỡ đâu hoa nấp sau rèm

 bút văn còn nóng, tay đem tặng quà

 xe em rong ruổi phố xa

chia từng trái bí, quả cà đỏ au.

 

Vết thương người một lần đau

 trăm lần lan tỏa khắc sâu nghĩa tình.

SG 16/8/2021

 

 

Nối vòng tay lớn

Suất cơm trao tay qua khe cửa hẹp

 lòng người rộng mở bao la

 rau củ từ đâu gửi đến

 tươi ròng tình quê hương

 

Cụ già nở nụ cười ngấn lệ

 tay nâng niu gói bánh nghĩa tình

 người mẹ trẻ cạn sữa

 thương tiếng khóc con thơ ngằn ngặt

 con đâu biết hiểm nguy đang vây bủa quanh nhà

 lon sữa kịp trao tay

 mắt mẹ ướt nhòa mắt con rạng rỡ.

 

Cảnh đời gieo neo trong tâm dịch

 ai không động lòng trắc ẩn

 nối vòng tay nhân ái

 khắp xa gần quỹ hỗ trợ mở ra.

 

Các bác tài xuyên đêm về đích

 kịp rạng đông tới Chợ Lớn Bến Thành

 Sài Gòn không đơn độc

 thương phố gầy chờ đón những bàn tay

 Sài Gòn chan nắng chan mưa chan tình bầu bạn

 dẫu cách ly sao cách nổi ân tình.

 

Giàn bầu bí vươn tay trăm ngả

 cùng lòng người vươn tới yêu thương.

SG 16/8/2021

T.T.B

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 17)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com