Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 34)

714

Tranh Lê Sa Long 

 

ĐÀO VĂN SỬ

Cởi áo cà sa vào trận

(Đoàn tăng ni phía Bắc do Thượng tọa Thích Thanh Hùng  dẫn đầu vào TP Hồ Chí Minh và đến Long An).

Ca vang “Tiến về Sài Gòn”

Rầm rập Quân hành đuổi giặc

Xưa lũ xâm lăng kinh hồn

Nay “giặc covid” tan tác…

 

Thành phố dàn trận chiến trường

Chiến binh – quân dân cả nước

Tăng ni Phật tử xuống đường

Giặc dịch giấu mặt lùi bước

 

Các vị thượng tọa, đại đức

Lặn lội từ Bắc vào đây

Cởi áo cà sa dốc sức

Dấn thân chống dịch đêm ngày

 

Bảy trăm tăng ni Thành phố

Nhiều vị thành thạo ngành y

Chẳng nề hiểm nguy, gian khó

Cứu giúp dân. Lệnh là đi!

 

Tổ đình Vĩnh Nghiêm xung trận

Sục sôi bếp lửa nấu ăn

Hàng trăm Phật tử tất bật

Ngày chia hơn tám nghìn phần

 

Xưa Thích Quảng Đức hóa thân

Góp lửa diệt quân xâm lược

Nay các chư tăng xa gần

Nhất tâm giúp đời tạo phước

 

Phật giáo cùng các tôn giáo

Tốt đời, đẹp đạo thương dân

Chung tay trừ giặc hung bạo

Thành phố yên lành, hồi xuân…

 

Những chiến binh xung trận 

Bức tranh sậm màu Thành phố ta chống dịch

Bao gương quân nhân xả thân đầy cảm kích

Vầng sáng ngời lên xóa mảng tối âm u

Áo trắng, áo xanh lấp lánh áo bờ-lu

Phun khử độc, chiến binh như cứu hỏa

Phăm phăm chạy giữa khói mù phòng hóa

Ứng cứu khu cách ly, xông xáo chẳng ngại chi

Gặt lúa giúp dân. Có lệnh là đi!

 

Trên tuyến đầu, những quân nhân y, bác sĩ

Lo nhịp thở ca F0, trắng đêm không nghỉ

Thầm lặng thắp nhang tiễn biệt những phận đời

Nghiêm cẩn chuyển tro tàn, trao lại nơi nơi…

 

Những chiến binh toàn quân và Thành phố

Quyết dấn thân, vượt hiểm nguy, gian khổ

Góp lửa cùng chống giặc dịch cứu dân

Nóng ấm trái tim, hừng hực sức thanh xuân

 

Có áo bảo hộ giấu dòng lệ mặn mòi lâm trận

“Giặc covid” cướp người thân – nỗi đau cùng tận

Không thể về. Đành bái vọng chịu tang

Dâng các bình tro cháy nắng chang chang

 

Ôi trận chiến tử sinh, sục sôi trong biển lặng

Giành sự sống cho dân – lời thề quyết thắng

Quân – Dân ơi tình cá – nước là đây

Thắp sáng niềm tin, hẹp “vùng đỏ” mỗi ngày

 

Bức tranh xung trận tươi màu nắng mới

Cả nước chung tay, tình người phơi phới

Hàng ngàn chiến binh – ngời sáng quân nhân

Thắng trận này! Thành phố đẹp sắc xuân!

Đ.V.S

 

 

PHẠM QUANG VINH

Bé ngoan chống dịch

Mẹ tặng em heo đất

Đầu năm học lớp ba

Cha công nhân xây nhà

Tặng truyện hôm sinh nhật

 

Những món quà quý nhất

Đầy kỷ niệm yêu thương

Luôn cùng em tới trường

Cuối năm lĩnh phần thưởng

 

Đầu xuân được lì xì

Em giảm tiêu vặt đi

Dành để nuôi heo lớn

Mẹ bảo em “tiền lộc”

 

Đừng tiêu hoang phút chốc

Tiền chính là công sức

Nên thơm thảo sẻ chia

Đó là lòng nhân nghĩa

 

Mình nuôi heo thêm nữa

Giúp bạn nào thiếu bữa

Còn lại em sắm sửa

Mua đồ dùng học tập

 

Dịch covid năm qua

Tặng vaccine tất cả

Cha khen em tuổi teen

Biết làm như người lớn

 

Góp phần dịu đau đớn

Quý trọng đồng bào ta

Sống yêu thương thật thà

Được cháu ngoan của Bác.
P.Q.V 

 

 

NGUYỄN THỊ ÂN

Lời quê hương

Một thời cả nước chiến trường

Hành quân đánh giặc, trên đường vào Nam

Đuổi quân xâm lược bạo tàn

Cha còn nằm lại nghĩa trang bản Mường

Ngày nay bảo vệ quê hương

Dẹp loài cô vít chiến trường “không tên”

Biên phòng, thức trắng ngày đêm

Ngăn người trái phép, trốn bên nước mình

Đuổi bầy giặc mới “biến hình”

Xâm lăng tàn phá quê mình khổ đau

Tổ tông sông núi phép màu

Nhân dân đoàn kết, giúp nhau “thuốc thần”

Các ngành vì nước hành quân

Công an, bộ đội muôn lần tiên phong

Ngành y chống dịch một lòng

“Giặc” tan, toàn thắng nối dòng Việt Nam.

N.T.A

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 33)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com