Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 33)

1824

 

Ảnh: Internet

HÀ SÁU

Mùa Thu khóc

Ta nghe mùa Thu khóc

nước mắt đời cạn khô

mưa chiều ngày giãn cách

dừng chân bước hải hồ

 

Cây me đầu con phố

nhớ tiếng người qua đây

trăng tà sầu lẻ bóng

buồn rơi trên lối gầy

 

Mùa Thu ơi! đừng khóc

Nước mắt nào không đau

Cành khô thương chiếc lá

Hoài vương những lụy sầu

 

Ta trông mùa Thu tới

Chút nắng vàng vàng mơ

Bên hiên đời ấm áp

Bình yên như thuở nào!         
 

 

Thu lại xôn xao

Chờ nhau nắng hạ cuối ngày

chút thu man mác

đầu tay mủi lòng

hạ đi chầm chậm,

thu không

vội vàng chi bởi

lửa nồng tàn thiêu

 

Đất trời căm giận tinh yêu

gian tà Covid

hại miền trời Nam

ngày qua tin dữ loan nhanh

Sài Gòn và những

tỉnh thành lao đao

 

Ngùi đau sóng dạ cồn cào

nóng ran biển lửa

dâng trào chói chang

đắng lòng vò nát tâm can

thèm cơn mưa tưới

đất cằn khốc khô

 

Mùa Thu rồi lại xôn xao

môi ngoan thon thả

thanh tao nụ cười

ngập tràn thành phố trẻ tươi

đường hoa nhộn nhịp

muôn người bình yên.

H.S

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 33)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com