Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 6)

1114

Tranh minh họa – Tác giả Lê Sa Long

 

PHẠM TUẤN

Thức qua một đêm phong tỏa

Một tiếng thở dài không thể nào vơi hết âu lo

Đêm phương Nam có tiếng gọi nhau thầm thì hy vọng

Tôi dồn hết mấy ngàn ngày đã sống vẫn không đủ thương một ngày phong tỏa

Ôi, những con đường giới nghiêm…

Ôi, những bạn bè xa vắng…

 

Đêm phương Nam thật gần, mà đêm phương Nam thật sâu

Tôi mơ một vành nón nghiêng miệt vườn trái chín

Tôi mơ một câu vọng cổ trên sông trôi bề bộn

Tôi mơ một cánh chim trời bay suốt Mũi Cà Mau

 

Có gì hốt hoảng đâu, có gì ái ngại đâu

Bình minh lại mọc phía kênh Nhiêu Lộc

Chợ Bến Thành lại đón bước chân em

Tôi lại đi qua phố phường nhộn nhịp

Chờ lá me rơi như gửi vào tay một lá thư tình.

 

Quà quê lên phố

Mẹ Quảng Nam gửi gì cho con?

Mà trưa Sài Gòn bâng khuâng mùi thơm tô mì phố Hội

Chị Đắc Lắc gửi chi cho em?

Mà đêm Bình Dương hương vị cà phê bay vòng nỗi nhớ

 

Chút quà quê nhà giữa mùa giãn cách khó quên

Như muối mặn muôn đời, như gừng cay chung thủy

Như tôi sống hôm nay vẫn tin ngày mai gió mới

Con đò kỷ niệm còn rẽ sóng ca dao.

 

Xin bái tạ tình đất đai bao dung

Ánh mắt người thương không chìm theo câu hát

Xin bái tạ nghĩa đồng bào bất diệt

Quả thị ân cần nuôi cô Tấm lớn lên.

P.T

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 5)