Thời gian hạt nắng rơi – Thơ thiếu nhi của Lê Văn Ri

843

Tác giả Lê Văn Ri

 

Tắm mưa 

Chiều hè oi bức quá

Bé ngồi trước hiên nhà

Có cơn mưa vội vã

Dạo qua khắp phố phường

 

Cơn mưa thật dễ thương

Mẹ hỏi ai thích tắm

Nhìn mẹ yêu say đắm

Con vui cùng giọt mưa

 

Mưa nhảy nhót say sưa

Xoa lưng trần thật thích

Tiếng cười vui rúc rích

Tan biến cả chiều hè

 

Mưa rơi trên vòm me

Chú ve sầu sũng nước

Mưa gieo bao điều ước

Mắt em nhòa tiếng mưa

  

Tuổi hồn nhiên

Trở về miền ký ức

Tràn ngập nắng và hoa

Ôi cái tuổi mười ba

Hồn nhiên màu nắng nhạt

 

Tuổi hoa đùa trên cát

Gió tinh khôi gọi mời

Các bạn của tôi ơi

Vui sao miền cổ tích

 

Tuổi hồn nhiên thỏa thích

Trống trường vọng lá rơi

Bạn bè của tôi ơi

Tan trường hoa ngập lối

 

Thầy, cô như chiếc lá

Rơi nghiêng chiều thời gian

Xanh màu trang giáo án

Cho em bước vào đời

 

Thời gian hạt nắng rơi

Dần xa rồi kỷ niệm

Tuổi hồn nhiên thần tiên

Mãi theo cùng bạn nhé!

  

Mặt trời của bé

 Mặt trời của bé

Trông thật là xinh

Sắc màu lung linh

Mày râu tua tủa

 

Mặt trời biết nói

Gọi bé mỗi ngày

Thức dậy mau mau

Cùng em đến lớp

 

Chiều về choáng ngợp

Sắc tím hoàng hôn

Dạy em lớn khôn

Vui lòng bố mẹ

 

Mặt trời se sẽ

Mỗi khi đêm về

Mẹ kể em nghe

Vầng trăng cổ ích

 

Mỗi khi tinh nghịch

Em cưỡi trên lưng

Mẹ vui quá chừng

Bố cười tít mắt…

 

Bé tập đi

Nghiêng về phía gió

Chập chùng phía ba

Hướng vòng tay mẹ

Bước đi, ngoan nào!

 

Bước Một! Hai! Ba!

Chân mây chạm đất

Dáng đi lất khất

Trông thật đáng yêu

 

Cứ mỗi buổi chiều

Ba về với bé

Tập đi con nhé

Đợi ngày rong chơi

 

Mỗi tia nắng rơi

Chân con thêm chắc

Niềm vui lên mắt

Cả nhà cùng vui

L.V.R