Tiếng nói cười loang vỡ sớm mai reo – Thơ Khuê Việt Trường

855

Nhà thơ Khuê Việt Trường 

 

Trong bệnh viên

 Gặp em trong bệnh viện sáng nay

 Bệnh viện đông người ốm yếu

 Những người mặc áo xanh ngồi trên ghế đá

Những người áo xanh đợi tới giờ phát thuốc

 Trong bệnh viện những cây quỳnh anh rũ những chùm bông vàng.

 

 Bệnh biện có nhiều tầng

 Chiếc thang máy rộn cùng tiếng người chen vào lên xuống

Mỗi một tầng là tấm bảng chỉ lối đi

Mùi ê te chen mùi mồ hôi người và hành lang loáng thoáng bóng người đi thăm nuôi

 Ở chốn này sinh tử ở hai bên.

 

Anh nhận ra em bởi tiếng cười khẽ khàng

 Dẫu em che kín khẩu trang, chỉ còn che đôi mắt

 Người đàn ông của em đang dìu em vào phòng đợi đến giờ sinh nở

Lấp lánh ở mặt gương nhìn qua thấy em bấu vai anh ấy

Nhật nguyệt vô cùng ở nơi chốn không có những bông hoa trao tặng

27/11/2020

 

Những ngày xuân xanh

 Những ngày xuân xanh đi qua rồi, qua rất nhanh

 Con chim hay ca vang hôm qua đã bay đi thật xa

 Dùng dằng mấy lần nắm tay nhau níu nhau

Rồi cũng đã buông tay, ta đi về nơi không nhau

 

Ta đi về nơi không nhau, dẫu cùng che cơn mưa

 Cơn mưa che nhòa nỗi buồn, che nhòa ngày giận hờn

Trên bầu trời nhiều mây hay không nhiều mây?

 Đâu ai nhớ quán, nhớ con đường, nhớ những lần ôm nhau cười

 

Ta có riêng giấc ngủ ở nơi ta chưa từng

Ta có riêng bước chân đi qua nơi chốn ta đã từng

 Gối chăn ấm của ai không là của ta

Ta có riêng mọi điều nhưng ta không có nhau.

 

Những ngày xuân xanh đi qua rồi, từ hôm đó

Hôm ta hẹn ngày mai, và ngày mai còn phía trước

Trên con sông bông lục bình vẫn ngập ngừng trôi đi về hai phía

Cơn mưa hôm qua đã là cơn mưa xưa.

23/11/2020

 

Bài thơ trong quán cà phê

 Ngoài phố kia ai vừa tiễn đưa nhau?

 Bông hoa giấy nở bung màu đỏ lắm

Tiếng nói cười loang vỡ sớm mai reo

 Con phố ngó theo dùng dằng đi ở

 

Ở chỗ đó, chiếc bàn gương loang vết nước

 Tiếng nhạc quán cà phê loang loáng cuộc tình buồn

Giọt cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng

Ta bỗng gặp có gì như giấc mộng

 

Ngoài phố kia ai vừa buông tay nhau

 Chiếc khăn đỏ quấn reo cùng gió sớm

 Cô gái ấy sớm nay không buồn chải tóc

Tóc bay buồn che bóng nắng  sớm mai

 

Ừ- ly biệt

K.V.T