Tô Minh Yến mưa bẻ khoá lòng đêm

865

19.9.2017-21:10

MƯA BẺ KHOÁ LÒNG ĐÊM

 

Ngày đã cũ
Lòng người đã cũ
Dọn nỗi nhớ
Cất

 

Tháng chín chênh vênh 
Nỗi buồn về trú ngụ 
Em khóa lòng vào đêm 
Mưa bẻ khóa 
Tràn ngập bóng anh

 

Ngôn từ bất lực 
Vạn vạn tầng số cảm xúc bị dồn nén 
Một lần 
Hai lần...
Khoảng cách đuổi nụ cười 
Cơn sóng tình cao hơn lần sám hối 
Tự do nhân danh ngày hạnh phúc biểu tình

 

5.9.2017

 

 

KHẤT THỰC LÒNG ANH 

 

Mang nỗi buồn khất thực
Gõ cửa lòng anh xin phút nương nhờ
Đôi tay lạnh bơ vơ trước gió
Thèm ngủ vùi trong quán trọ đời nhau

 

Hoang tưởng sạn chiêm bao trần thế
Khờ khạo ru mê say giấc riêng mình
Chông chênh đắm 
Nhúng tình qua sóng mắt
Dốc ngược lòng kiêu hãnh tự em buông

 

Anh xa lắm 
Đôi tay này chẳng thể…
Khao khát cháy đã gầy tháng đợi
Em trở về núp bóng dưới lòng em

 

25.3.2017

>> Thư viện Tô Minh Yến

 

 

THỨC CANH NỖI NHỚ MỞ MẮT

 

Thức canh nỗi nhớ mở mắt
Cảm xúc bò quanh ngực đêm 
Gối lòng lên những ngổn ngang
Xếp từng chùm thời gian vào bóng tối 
Đếm… một… hai… ba… 
Giấc ngủ không tìm về

 

Hạnh phúc hóa sóng đánh chìm giấc mơ ảo giác
Gội quá khứ chẳng sạch 
Mùi ký ức nhắc nhở
Rối bời cảnh giác

 

Lim dim thả bồng bềnh định mệnh 
Trôi trên dòng thác người 
Cụm may mắn buộc dây tình khởi tạo 
Mọc lên từ mắt người 
Niềm tin chớp mắt 
Hy vọng 
Sáng!!! 

 

4.5.2017

 

 

CẮM LÒNG VÀO LỌ NHỚ

 

Một ngày thấy mình chẳng xếp vào đâu 
Chào buổi sáng vào bữa nắng trưa
Ở nơi nào cũng thấy dư thừa

 

Khát lắm… 
muốn làm ông tiều, lại phải trở thành một bà ngư
Sợ bão mà cầm thuyền lèo lái
Ngọn sóng đờì cớ sao dập mình trái – phải?

 

Muốn dỗ lòng nguôi ngoai xúc cảm
Đào mồ đấp mộ câu thơ
Ôi đàn bà khóc dở, cười chẳng vơi
Học làm chi cái thói chơi câu chữ

 

Cố giặt bóng mình phơi lên ngày đã cũ
Sạn đàn bà vướng rách váy thời gian
Cắm lòng trong lọ nhớ muộn màng
Nở đầy bóng mê
Đêm về
khắc khoải…

 

31.8.2017

TÔ MINH YẾN

 

TIN THƠ:

 

>> Trần Xuân An suối sông theo những lối vòng

>> Kiều Huệ lòng buồn tím cả chiều thu

>> Lê Thanh Hồng thương ai thẳm sâu miền chân sóng

>> Trần Hùng dâng trổ cúc quỳ vàng

>> Thanh Tùng từ vệt trời thơ thời giá lạnh

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan đâu biết hoa tự thiêu mình mê mải

>> Lê Hương có vạn nỗi buồn sẽ đi dọc đời nhau

>> Châu Đăng Khoa gió vi vu tiếng lục huyền cầm

>> Lê Thuý Bắc gửi vào lời ru

>> Nguyễn Hồng giọt nước mắt khô lăn tròn ký ức

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…