Trăm năm cũng chỉ ngồi chờ hư không – Thơ Thanh Tâm

640

Tác giả Thanh Tâm

 

Thương nhớ xám màu mây

Góc sân trường

Một chiều tháng sáu

Gió đùa

Chim sâu ủ rũ

Và mưa nhẹ đẫm vai gầy

Ta co ro

Chờ em như bao lần đã vậy

Em rẽ hướng nào trên lối cũ

Để chiều lên thương nhớ xám màu mây…

 

Tìm em cuối lối cũ này

Chỉ còn cánh phượng bay bay tím chiều

Hạt mưa rơi lạc dấu yêu

Ngược về lối cũ liêu xiêu bóng mình.

Hàng phượng nặng trĩu lặng thinh

Hè vừa trở lại

Mà tình

Rêu phong…

 

Đợi

Cà phê

Ngồi với nỗi buồn

Hồn rơi theo mỗi giọt buông thẫn thờ

Ngày đi nhớ nắng gầy trơ

Trăm năm cũng chỉ ngồi chờ hư không.

 

Nhớ

Trở về theo dấu yêu xưa

Rêu phong chốn cũ nhặt thưa nỗi buồn

Mây trời ôm nắng thả buông

Thoảng tà hương cũ tơ vương tháng ngày.

 

Phan Thiết 

Phan Thiết mưa nắng nắng mưa

Có tôi qua lại lối xưa một mình

Phan Thiết tình nặng nặng tình

Có tôi quán cũ lặng thinh nhớ người.

T.T