Trần Trọng Trung và chùm thơ Bên sen

Hoa sen. Ảnh nguồn internet

Lễ hội Sen hồng

 

Bông sen Đồng Tháp hồng tươi

Vào mùa Lễ hội mỉm cười lung linh

Về nghe sen kể chuyện tình

Kỷ nguyên dân tộc vươn mình bay cao

Quê hương Đồng Tháp tự hào

Địa linh nhân kiệt biết bao nghĩa tình

Tình người, tình đất đẹp xinh

Hồn sen thuần khiết trung trinh rạng ngời

Mỗi bông là một cuộc đời

Anh hùng bất khuất ngời ngời sắc hương

Em xin trao trọn tình thương

Cho người quân tử kiên cường nghĩa nhân

 

Tình người thắm đượm hồn sen

 

Ta về bên ấy cùng sen

Để tìm kiếm những lời khen ngọt ngào

Hoa sen vốn dĩ thanh tao

Đong đưa hương tỏa vẫy chào khách quen

Ta về bên ấy cùng sen

Để không còn những bon chen với đời

Hoa sen nở giữa đất trời

Kết gương soi sáng cuộc đời sắc – không

Đến bên sen cho thỏa lòng

Bấy lâu nhung nhớ, ngóng trông, đợi chờ

Đến bên sen thỏa ước mơ

Gieo vần lục bát trong thơ tình người

Ta cất tiếng gọi sen ơi

Tình người thấm đượm sáng ngời hồn sen

Xuân về tỏa sắc hương quen

Mùa xuân ấm áp nàng sen yên bình

Chúc mừng chiến sĩ an ninh

Ngày đêm giữ vững thanh bình quê hương

 

Bên Sen

 

Ta về nằm cạnh bên sen

Bỏ buông hết những ghét ghen, muộn phiền

Nâng niu từng đóa hồng liên

Tâm hồn thư thái thần tiên cuộc đời

Tỏa hương khoe sắc rạng ngời

Kết thành gương sáng tuyệt vời đắm say

Sắc sen ngời sáng mỗi ngày

Lòng ta thanh thản tựa đài liên hoa

 

Ra thăm Hà Nội

 

Ra thăm Hà Nội Thủ đô

Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thăm Chùa Một Cột lung linh

Vào Văn Thánh Miếu yên bình linh thiêng

Ăn kem ở Phố Tràng Tiền

Vòng quanh Hoàn Kiếm, Khâm Thiên, Tây Hồ

Tự hào Hà Nội Thủ đô

Tầm cao đất nước cơ đồ Việt Nam

Trần Trọng Trung