Trong trang phục cách ly – Thơ Khắc Pha Nguyễn

531

Nhà thơ Nguyễn Khắc Pha

 

Bản hùng ca áo Blouse trắng

Em giấu gì sau lớp khẩu trang

Có phải nụ cười như nắng mới

Có phải môi thơm chiều vời vợi

Của thời áo trắng… đến trường

 

Em giấu gì trong trang phục cách ly

Có phải eo thon mùa con gái

Đi qua tuổi học trò khờ dại

Mơn man hoa nụ đang thì

 

Em giấu gì

Trong mùa cách ly

Giấu nỗi nhớ quắt quay đêm đông tháng Chạp

Giấu nỗi nhớ giờ này con tan lớp

Mỗi chiều về mẹ vịn cửa ngóng trông…

 

Mấy tháng rồi em chẳng kịp về thăm

Nỗi nhớ cứ lăn dài trên má

Ngoài cửa sổ lặng hình bóng mẹ

nghe tiếng con học bài

và tiếng của anh

 

xô nỗi niềm riêng em vội bước nhanh

về phía nơi bệnh nhân đang chờ đợi

cùng đồng nghiệp bước vào trận mới

trận sống còn – trước đại dịch – corona

 

Lặng lẽ ngày đêm

hy sinh thầm lặng

Những chiến sĩ áo blouse trắng

em tạc lên đời một bản hùng ca

SG 9-4-2020

 

Sau mùa Covid

Anh về thăm Hà Nội

Đã qua mùa cách ly

Cành đào hoa khô cháy

Chắc từ ngày xuân đi

 

Tiếng cà phê nhỏ giọt

Dày hơn cả tiếng ve

Hạ về trong lặng lẽ

Giấu chút nắng vàng hoe

 

Anh về ngang phố cũ

Vẫn đầy dấu yêu xưa

Chỗ bọn mình… ngày ấy

Tím bằng lăng

Như

Vừa

 

Thời gian trôi từng giọt

Em giờ ở nơi đâu

Đã qua mùa covid

Sao chẳng đến tìm nhau.

Hà nội 14/5/2020

 

Vui buồn chiếc máy nhắn tin

Bíp bíp tiếng máy nhắn tin

Dịu ràng tiếng mẹ đợi cơm ở nhà

ấm lòng vượt chặng đường xa

hương cơm canh mẹ tỏa xòa đâu đây

hoàng hôn chưa xuống tán cây

mấy tin bạn nhắn thiếu mày nữa thôi

ra đi hai đội đủ rồi

chỉ thiếu chân sút lên trời… penalty 

em yêu anh mới vừa đi

hẹn nhau ở chỗ mọi khi em à

bao nhiêu tin nhắn gần xa

tin qua tin lại sao mà thân thương

 

từ khi vi rút corona

áo dài vắng bóng nhà nhà buồn teo

gian nan đổ xuống đất nghèo

một

hai

mười bảy dính theo bệnh – rồi

bíp bíp hai mốt… ba mươi

ba tư

năm bảy

bao người nữa đây?

một trăm

trăm mốt

trăm hai

bíp bíp tin nhắn ù tai nhức đầu

bíp bíp đại dịch toàn cầu

bây giờ chẳng thể gặp nhau tâm tình

chẳng nhìn thấy nụ cười xinh

chẳng nghe tiếng hát ru mình vào mơ

covid rình rập chực chờ

vui buồn lẫn lộn đôi bờ mong manh

bao nhiêu chiến sĩ áo xanh

bao blouse trắng đã thành thi ca

bao giờ đại dịch đi qua

tiếng máy bíp bíp lại là niềm vui

Sài Gòn 28/3/2020

K.P.N