Vẫn còn yêu – Chùm thơ Vân Ngà

815

Thế giới nghiêng

Độ nghiêng của nối vòng yêu
Hồn tơ tưởng sáng vía chiều ngẩn ngơ
Là bao bồi lở thẫn thờ
Nồng nàn ngỡ cái bất ngờ trăm năm.

Độ nghiêng của những lỗi lầm
Gia đình lệch lạc để nhầm tư duy
Nuông chiều dẫn đến hiểm nguy
Những mầm tội lỗi trơ lì vô tâm.

Độ nghiêng làn khói hương trầm
Rừng già bị phá kiểm lâm thì nhìn
Ghế quan, bàn tiệc, niềm tin…
Phong bao lớn nhỏ biết tìm đường cua

Những phiên đấu giá thắng thua
Độ nghiêng là ngón trò đùa búng tay
Thương gia thấu nhuyễn đường cày
Bắt tay chính trị nghìn cây đúc nhà.

Độ nghiêng quỷ chước mưu ma
Không còn áo giấy mà là comple
Lâu đài chứa những ê chề
Mắt thường chỉ thấy bốn bề trắng tinh.

Độ nghiêng phía nụ cười xinh
Là bao đen trắng rập rình đúng sai
Công đường minh thấu lâu dài
Nếu không khuân phép lật bài độ nghiêng.


Nhà thơ Vân Ngà.

Viết cho bố 

Bố như cây nu già
In bóng mình lặng lẽ
Cái bóng như hàng kẻ
In trên vách tường loang.

Những năm tháng huy hoàng
Gia đình ta đầy đủ
Những mầm xanh vừa nhú
Tay bố hằng nâng niu.

Bóng cây nu khẳng khiu
Giữa trường tồn hiện hữu
Hạnh phúc như tay níu
Nắng, mưa cùng bão giông.

Năm tháng bố lên ông
Rồi đã thành là cụ
Vẫn chăm từng mầm nhú
Những hạt nu nứt chồi

Vẫn còn yêu

Đôi mắt tình yêu, ai xui khiến chi
Định đoạt cho mình
Người đàn ông có đôi chân đi ngang về tắt
Nắng đỉnh đầu chưa vắt
Mây xám kia đã mờ nhạt cung đường
Những Valentine mơ đôi tay chọn hoa hồng để cảm hương
Cuộn nỗi niềm vào tờ giấy gió để khiêm nhường như thể
Chè mạn vàng hoa búp đỏ dâng đến cho người không ước lệ
Bao mùa trăng lê thê đến bóng cũng sõng soài
Ngày kỷ niệm sóng sánh ly vang soi rọi điều gì đâu dễ nguôi ngoai
Nút mở thắt các con ngõ nhỏ
Con đường lớn thênh thang lộng gió.
Lời tình yêu vẫn khe khẽ nhẹ nhàng.

Lập xuân

Mắt xuân nhìn buổi lập xuân
Xuyên tường, xuyên thấu tứ tuần hạ, thu
Nắng lên đẩy nhẹ mây mù
Nhất chi mai nở để ru nhánh đào.

Cõi hư cõi thực chiêm bao
Tết không đoàn tụ vinh bào cũng suy
Xuân về xin lộc duyên tùy
Tay ai quỳ hứng tung quy phàm trần.

Chồi non đón tiết lập xuân
Cầu an vui khỏe gian truân đất cằn
Lộc chanh đào bưởi mởn căng
Mưa như tơ rắc mầm măng vươn mình.

V.N