Vợ Chí Tài cảm ơn Hoài Linh vì lập bàn thờ cho chồng ở Việt Nam

680

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Tôi tin rằng, hiện giờ anh Chí Tài đang ở một nơi rất bình yên. Anh không còn lo nghĩ, không còn sợ thiếu ngủ, không còn phải lo học bài hát hay học kịch bản”, ca sĩ Phương Loan xúc động nói.

Sáng 19/3 (giờ địa phương), lễ tưởng niệm 100 ngày mất của danh hài Chí Tài được diễn ra tại nhà thờ ở tiểu bang California, Mỹ. Ca sĩ Phương Loan, ông Chí Thiện, anh trai nam danh hài, cùng đồng nghiệp có mặt.

Tại buổi lễ, vợ nghệ sĩ Chí Tài gửi lời cảm ơn danh hài Hoài Linh khi đã lập bàn thờ, tưởng nhớ chồng ở Việt Nam.

“Cảm ơn tất cả những người có mặt tại đây đã giúp đỡ gia đình tổ chức thánh lễ cho chồng tôi. Đặc biệt, Phương Loan xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh. Nghệ sĩ Hoài Linh đã lập bàn thờ để anh chị em nghệ sĩ và khán giả có thể đến viếng anh Chí Tài ở Việt Nam”, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào nói.

“Tôi tin rằng, hiện giờ anh Chí Tài đang ở một nơi rất bình yên. Anh không còn lo nghĩ, không còn sợ thiếu ngủ, không còn phải lo học bài hát hay học kịch bản. Mỗi ngày, tôi tin rằng, anh đàn và hát…”, ca sĩ Phương Loan bộc bạch.


Ca sĩ Phương Loan gửi lời cảm ơn tới danh hài Hoài Linh.

Được biết, sau khi danh hài Chí Tài qua đời, danh hài Hoài Linh nhận trách nhiệm thờ phụng di ảnh cố danh hài tại Việt Nam. Bàn thờ được đặt trang trọng trong chánh điện ở nhà thờ Tổ để các đồng nghiệp thuận tiện đến viếng. Đặc biệt, đặt ở góc trái nơi thờ phụng  là 1 chú heo bằng bông màu hồng.

Có lẽ đây là tâm ý của Hoài Linh dành cho người bạn quá cố,  vì lúc sinh thời, danh hài Chí Tài rất thích sưu tầm những đồ vật có hình con heo để làm quà cho bà xã Phương Loan – “Bé Heo”. Cố nghệ sĩ từng chia sẻ đi đâu cũng sẽ tranh thủ tìm đồ vật có hình con heo để mang về tặng vợ…


Bàn thờ của Chí Tài tại đền thờ do Hoài Linh chăm sóc.

Danh hài Chí Tài sinh năm 1958, tên thật là Nguyễn Chí Tài. Nam danh hài hoạt động tại hải ngoại và trong nước và là bạn diễn ăn ý với danh hài Hoài Linh.

Trước khi trở thành diễn viên hài, nghệ sĩ Chí Tài được biết đến với tư cách nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Anh biểu diễn guitar và hát phụ trong ban nhạc gia đình mang tên Chi Tai’s Brothers. Vân Sơn là người đầu tiên phát hiện ra khả năng diễn hài của Chí Tài và mời đàn anh hợp tác chung. Sau đó, Vân Sơn giới thiệu Chí Tài với Hoài Linh. Kể từ đó, cặp nghệ sĩ “làm mưa, làm gió” trên nhiều sân khấu.

Hoài Linh – Chí Tài được nhận xét họ đối xứng với nhau về ngoại hình lẫn phong cách diễn xuất, chính sự đối xứng này làm nên cách diễn riêng biệt, ăn ý. Khi Hoài Linh vào vai vợ thì Chí Tài đảm nhận vai chồng hoặc đóng vai anh em, cặp tình nhân, hàng xóm… Những vai diễn ghi dấu ấn của bộ đôi có thể kể đến như Con sáo sang sông, Ru lại câu hò, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Nỗi oan Thị Mầu, Lầm, Con đường nghệ thuật chông gai, Xin đừng yêu tôi, Giọt lệ đài trang…

Cặp nghệ sĩ hài đứng chung trên nhiều sân khấu. Trong một bài phỏng vấn, Chí Tài chia sẻ trong những lần hợp tác đầu tiên, anh luôn có cảm giác lo sợ, hồi hộp khi diễn chung cùng Hoài Linh. Thời điểm đó, nghệ sĩ Hoài Linh diễn không cần kịch bản nên Chí Tài phải thu âm lại lời thoại để về nhà tập. Trên sân khấu, cặp diễn viên hài luôn thể hiện sự tung hứng, nâng đỡ nhau để mang đến tiếng cười cho khán giả. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, người ta vẫn cảm thấy thật khó có thể tìm được một cặp đôi nào đồng điệu từ cả ở ngoài đời cho đến trong sự nghiệp, và lại còn nổi đình nổi đám như NS Chí Tài và NS Hoài Linh. Người ta nói, nếu NS Hoài Linh là duyên “bổng” thì NS Chí Tài có duyên “trầm”, hoà nhịp và thăng hoa trong nghệ thuật. Không chỉ diễn xuất ăn ý, cả hai nghệ sĩ còn là tri kỉ, chia sẻ với nhau bao niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời.

Ngày 9/12/2020, danh hài Chí Tài đã đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ. Vì tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ, vợ của cố danh hài không thể về Việt Nam lo hậu sự cho chồng nên đã ủy quyền cho Hoài Linh tổ chức lễ tang. Hai người bạn ấy đã có với nhau những năm tháng làm nghề rực rỡ, đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài nhiều thăng trầm, và đến phút cuối cùng, Hoài Linh đã ở bên người bạn lâu năm của ông, lo liệu thấu đáo chuyện hậu sự. Suốt hơn 20 năm bên nhau, họ như đã có cả một cuộc đời là bạn, là anh em tri kỷ.

Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài khiến nhiều khán giả bất chợt nhớ tới cảnh cuối của bộ phim Dạ Cổ Hoài Lang. Đây cũng chính là thước phim NS Chí Tài và NS Hoài Linh từng đóng chung năm xưa. Ở cảnh cuối này, ông Tư Lành (NS Hoài Linh) đã gục vào vai ông Năm Triều (NS Chí Tài) để đi vào giấc ngủ ngàn thu. Vậy nhưng ở ngoài đời, người ra đi lại là ông Năm Triều. Còn gì đau đớn hơn cảm giác mất đi người bạn tri kỉ, khó tìm thấy trong cuộc đời này. Ông Tư Hoài Linh giờ này có lẽ đang đau buồn lắm. Có một khán giả nghẹn ngào: “Chí Tài đi rồi, Hoài Linh bỗng hoá lẻ loi”. Cũng trong lễ tưởng niệm tròn 100 ngày mất của người anh thân thiết, Hoài Linh đăng con số “100” trên trang cá nhân và không nói gì thêm. Chỉ ngắn gọn bấy nhiêu thôi, nhưng cho thấy nam danh hài luôn nhớ đến ngày giỗ cúng của người anh em tri kỷ, dù cho bây giờ cả hai đã ở hai phương trời cách biệt.

M.A