Xanh lên ô cửa – Thơ Quỳnh Nga

975

Tranh minh họa – Tác Giả: Linda Roth

 

Những đóa tim biết hát

Khi anh gieo vào mùa xuân
Những hạt nắng đương xanh
Em không thể nói dối trái tim em

Rằng em đang yêu anh
Đương yêu một mùa xuân kỳ diệu
Những con đường hoa vàng

Những mặt trời đỏ thắm
Lấp lánh trong trái tim em
Thành phố vờ ngủ quên để em nhớ anh

Để em gọi tên anh
Bằng hình hài tiếng sóng
Bằng đôi mắt thiên thần đêm pha lê rạng rỡ

Trong lòng biển hân hoan
Khi em yêu anh
Trái đất không là hình cầu

Là hình trái tim biết hát
Những giai điệu kỳ lạ
Chỉ có em và anh nghe thấy

Không có giới hạn ở đây
Chỉ có tình yêu vô biên và những đóa tim biết hát
Tình khúc mùa xuân!

 

Khúc xuân

Hỏi em tết đã về chưa
Mà môi chín đỏ như vừa tô son

Nắng thơm lên má em giòn
Nghe xuân vừa trổ tròn đôi mắt đầy

Tôi thèm như kẻ đương say
Rượu em rót cả xuân này lên tôi

Ngoài hiên mùa đã chín rồi
Nghe con mắt đợi đứng ngồi không yên

Tôi nghe nụ tết tươi duyên
Em qua áo lụa trinh nguyên hai tà

Người về giũ bụi mù sa
Để nghe xuân chạm đôi tà áo bay!

 

Bên thềm mùa đã ban mai

Khi em tựa vào vai anh
Là lúc mùa xuân xanh lên ô cửa
Ngoài kia những tia nắng hân hoan

Những cánh gió tự tình trong vòm lá
Là lúc mùa đông thiên di
Khi em tựa vào vai anh

Gieo mùa hạnh phúc
Trong trái tim biết hát
Trên những nụ cười tinh khôi

Khi em tựa vào vai anh
Là lúc bình minh trong mắt nhau
Trổ những cánh hoa đôi

Nghe tình yêu tận hiến.
Khi em tựa vào vai anh
Bên thềm. Mùa đã ban mai!