Xuân mùa thắm đượm đọng trên tay – Thơ Trần Thanh Xem

919

Nhà thơ Trần Thanh Xem 

 

Cả trời xuân

Bên trời én liệng đưa duyên
Dậy, dậy em ơi gió xuân về
Hoa cỏ thơm hương vờn trước ngõ
Ước gì em hỡi nắng ngày lên.

Hơi thở nồng nàn cả trời xuân
Cho má em tôi thẹn đỏ bừng
Nàng xuân lướt thướt từ Nam Bắc
Mai đào hé nhụy cánh linh lung.

Áo mới thơm mùi ta ngất ngây
Em mặc chơi xuân duyên dáng bay
Hương trầm dìu dịu, lời cầu nguyện
Xuân mùa thắm đượm đọng trên tay.

 

Vào xuân

Bình minh nắng chiếu dịu dàng
Em ơi thức dậy nhìn xuân đang về
Trong vườn xanh lá non tơ
Chim chìa voi hát khúc ca an bình
Ngoài trời cánh én lượn quanh
Gió đông thổi nhẹ rung rinh lúa đồng
Đường làng mai nở vàng bông
Vàng mơ vạn thọ huy hoàng ngày xuân
Sau hè khói bếp tỏa lan
Mẹ ngồi nấu bánh lửa vàng reo vui
Tết về rộn rã tiếng cười
Cờ bay đỏ chói đất trời thắm tươi.

 

Mùa xuân vọng tiếng chim kêu 

Bên trời gió xôn xao
Mơn man trên tàu lá
Trên nhành hoa ban nở
Chim khoe màu áo hoa. 

Từ trong vòm lá non
Chim xanh nào dạo khúc
Câu hát điệu dân ca
Thanh trong và cao vút.

Giữa núi ngàn hùng vĩ
Lanh lảnh tiếng chim kêu
Nghe mà sâu da diết
Cánh rừng già thêm yêu.

Dòng suối xuân lơ đãng
Chạy quanh co bản làng
Chim rừng lên giọng hót
Nhạc đời nào ca vang.

T.T.X