![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa thu mang vẻ đẹp lãng mạn và thơ mộng của một khung trời đầy gió, của những mong đợi xa xăm, khi heo may chợt về qua khung cửa nhỏ. Những lời thơ đẹp và đầy thao thức, Lâm Sơn Dũng như một người thổi hồn vào mùa thu, cho cái đẹp không gian thời gian càng thấm đậm nồng nàn. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Lâm Sơn Dũng – Mộng bến bờ trăm năm.

Tác giả Lâm Sơn Dũng
THÁNG MƯỜI
Tháng mười đến rồi đây
Người có về yên nghỉ
Quên đường xa thiên lý
Tình thả tình miên man
Ngày lan tràn thênh thang
Hoa cúc vàng thao thức
Nắng trở mình rạo rực
Mong đợi người xa xăm
Mộng bến bờ trăm năm
Mây tung trời theo gió
Tiếng chim kêu ngoài ngõ
Chiều nhạt nhòa lối xưa
Mùa sang mùa đong đưa…
Mưa rơi bên song cửa
Người còn đi chi nữa
Lá rụng đầy trước sân
Đời tần ngần bâng khuâng
Cuộc tình đâu đã cũ
Mình yêu nhau chưa đủ
Lòng có buồn hay không
THU TÀN
Bâng khuâng nắng ấm đường về
Chim kêu gọi bạn bốn bề nhanh nhanh
Cây mừng cành lá xanh xanh
Hoa cười hé nhụy long lanh cánh mềm
Heo may chớm lạnh êm đềm
Bờ vai tóc mượt bên thềm nhớ mong
Ngập ngừng hương thoảng thong dong
Thời gian ướp mộng mơ lòng luyến thương
Tay nằng nặng níu tơ vương
Bước chân nhè nhẹ qua đường ngóng trông
Lời yêu thỏ thẻ chưa xong
Nước trôi ngần ngại xuôi dòng lửng lơ
Chiều tàn lá rụng vu vơ
Ấp yêu kỉ niệm niềm mơ úa tàn
Chờ ôm hạnh phúc muộn màng
Sóng xô kỉ niệm lan tràn bến sông
LÂM SƠN DŨNG













