Bích Bửu – Tình sông Hoài vấn vương

817

 

Nhà thơ Bích Bửu

 

HỘI AN

Nhà Hội An cổ kính

Người Hội An hiền hòa

Phố Hội An di tích

Đèn Hội An lồng hoa

 

Đường Chùa Cầu râm mát

Cảnh Chùa Cầu uy nghiêm

Hương Chùa Cầu phảng phất

Khỉ Chùa Cầu ngắm xem

 

Ghe sông Hoài xuôi ngược

Dòng sông Hoài mến thương

Bến sông Hoài tấp nập

Tình sông Hoài vấn vương

 

Cửa Đợi nhiều tôm cá

Cửa Đợi chiều ghe về

Cửa Đợi người trở lại

Cửa Đợi gợi tình quê!

 

Phố Hội An trầm mặc

Tình sông Hoài vấn vương

Cửa Đợi người trở lại

Thành phố cổ yêu thương.

 

VỀ LẠI HUẾ

* Kỷ niệm chuyến đi Huế dự lễ hội

Tôn Vinh Công Chúa Huyền Trân – tháng 7.2009

 

Huế ngày xưa, hôm nay, chẳng khác

Dẫu tâm hồn khi tẻ nhạt, lúc đăm chiêu

Lòng hoan vui dù đang gội mưa chiều

Háo hức tham quan giữa sáng hè nắng gắt

 

Đến với Huế bằng cảm tình sâu sắc

Bao yêu thương “muốn ôm Huế vào lòng”

Dòng Hương Giang vẫn êm ả xanh trong

Đón ta đến, mừng người xưa trở lại

 

Giọng hò Huế thật ngọt ngào êm ái

Như chè Sen, cơm Hến đãi người xa

Cầu Trường Tiền vững nhịp đón ai qua

Cành Si già níu tay mời khách lại

 

Cung đình trang nghiêm, uy vua còn vang mãi

Những đền đài, lăng tẩm đã chứng minh

Bao đời vua xây dựng các công trình

Bằng trí tuệ và công phu đáng nể.

 

Nguyên liệu thưở xưa mà dựng xây tráng lệ

Bàn tay người khắc chạm thật tinh vi

Dụng cụ thô sơ, không máy móc tân kỳ

Đào sông sâu, xây thành cao trên núi…

 

Bao kỳ tích điểm tô thành phố Huế

Cho dân ta yêu quý nước non mình

Thế giới nể vì một dân tộc thông minh

Khi công nhận một cố đô di tích.

 

HÀ TIÊN

Qua cầu Phao, viếng Hà Tiên

Chuyện xưa phố đảo giặc Xiêm đánh hoài

Công đầu Mạc Cửu khẩn khai

Con là Thiên Tứ ra oai giữ gìn

 

Nhớ ơn, dân chúng lập đền

Xây lăng họ Mạc, lưu tên sử hùng

Thất Sơn đồi núi chập chùng

Vào hang Thạch Động thấy công chúa cười

 

Xem chùa Tam Bảo, cơ ngơi

Mẫu thân Mạc Cửu lánh đời, xuất gia

Chùa xây theo ý mẹ già

Đơn sơ, tôn kính mới là chân tu

 

Chiều Thu, biển lặng sương mù

Chùa Hang mát lạnh trầm tư Phật ngồi…

Kìa Hòn Phụ Tử xa khơi

Thuyền bè du khách dạo chơi ngắm nhìn

 

Cảnh theo con nước xuống lên

Hang cao, hang thấp, đá in nền trời

Hòn Cha chót vót, chơi vơi

Hòn Con gần gũi, nhắc lời hiếu trung

 

Mông mênh trời biển mênh mông

Thị thành trù phú, bến đông tàu thuyền

Quê hương yêu dấu  Hà Tiên

Một vùng đảo nhỏ thiên nhiên hữu tình!

 

NHỚ SÀI GÒN

Sài Gòn ơi! ngàn dặm xa nhung nhớ!

Nơi ta có đàn cháu nhỏ đùa vui

Có những đứa con về tìm mẹ, chưa gặp đã reo cười

Và người yêu xưa, nay đã là… Ông Ngoại

 

Xa Sài Gòn, không nghe người Việt nói

Không được nhìn những hình ảnh thân thương!

Nhớ con gái tóc dài, ngồi xe đạp đến trưòng

Làn gió sớm cợt đùa tà áo trắng!

 

Đường Nguyễn Du lá me xanh lung linh trong nắng

Những hàng sao cao ngất tỏa bóng Dinh Thống Nhất, Tao Đàn

Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen…, rộng đẹp thênh thang

Cùng con cháu bao lần vui chơi thỏa thích!

 

“Hòn ngọc Viễn Đông” tên xưa như cổ tích

Vẫn rạng ngời qua khói lửa chiến tranh

Sài Gòn từng ngày đương phát triển nhanh

Ra xứ người càng thấy yêu thương Sài Gòn da diết!

 

Bốn mươi năm trùng tu, tái thiết

Dân an lành trong nước Việt tự do

Xóa bỏ đói nghèo, cuộc sống ấm no

Từng bước vươn lên tầm cao thế giới!

 

Kinh tế, khoa học…ngành ngành đổi mới

Nâng tầm nhìn, tạo tiện nghi, ích lợi cho dân

Người Việt thông minh, nhẫn nại, siêng năng

Ta tin tưởng tương lai Việt nam sẽ luôn ngời sáng!

 

Hòn ngọc Viễn Đông sẽ càng chói rạng

Hỡi tuổi trẻ Việt Nam! Hãy hiến dâng trọn vẹn trái tim mình…

Nhớ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, như nhớ một gia đình

Chiếc nôi êm ái, yên bình, thân thương nhất!

Bích Bửu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÝ LỊCH VĂN HỌC

Bút danh                                 :   Bích Bửu

Tên thật                                  :    Lê thị Bích Bửu

Điện thoại                               :     0915.660.202

*  Tác phẩm thơ đã phát hành :  6 tập thơ, 2 CD thơ, 4 CD nhạc từ thơ Bích Bửu

1-   Tình Lá Cỏ: năm 2004

2-   Hạt Sương Long Lanh: năm 2007

3-   Thi  Thoại: năm 2010

4-   Suối nguồn yêu thương năm 2014

5-   Chuyện của bé (thơ nhi đồng)             năm 2014

6-   Giao cảm năm 2018

–    2 CD thơ diễn ngâm: “Gia Tài Cho Con” năm 2009

*  Tác phẩm nhạc từ thơ Bích Bửu đã phát hành : 4 CD nhạc từ thơ BB

–   CD Kho Báu Của Mẹ năm 2007

–   CD Lời Yêu Thương năm 2008

–   CD Hương Trầm Quê Tôi năm 2010

–   CD Vui quá cuộc đời năm 2014

*    Giải thưởng:
– Giải Bạc cuộc thi thơ “Tác phẩm vàng” toàn quốc, năm 2011 (không có giải vàng)
– Giải Nhì cuộc thi thơ Quốc Gia “Hương Thơ Đất Việt” năm 2013 (không có giải nhất)
– Giải Nhất cuộc thi thơ “Đất Nước Tinh Yêu” toàn quốc, năm 2014.
– Giải Nhất cuộc thi thơ “Hương Cội Nguồn” toàn quốc, năm 2018

*   Bằng khen:
– 1 bằng khen của UBND quận 2 TP Hồ Chí Minh
– 1 bằng khen của UBND quận Tân Bình