Bình Địa Mộc phiên tòa tháng ba

1058

28.3.2018-11:10

Mưu sinh

 

đêm về

vốc cạn giấc sâu

Bụt hiện ra chỉ

tiền đầu giường đây

giật mình

đụng tấm thân gầy

em trơ xương bởi

tháng ngày mưu sinh

kéo chăn

đắp vội vợ xinh

vô tình chạm chỗ

đã từng lãng quên

thằn lằn

tặc lưỡi bờ phên

bỗng quay đầu cắn

nát lềnh bềnh khuya

 

 

Phiên tòa tháng ba

 

nhân chứng lên men nồi cơm rượu

phiên bản quá độ

gút hai đầu so le chiếc khăn rằn quấn cổ

ngọn đèn soi đàn lợn ủn ỉn

chiếc váy đêm tốc rốn khuya bợt bạt

chờ đợi ban mai vắt tàu lá chuối cụp tai

rỗng rảng nụ cười tem phiếu

đôi mắt cửa sổ ráo hoảnh

 

nhân chứng dũng sĩ thạch cao

nhóm đống tro tàn

trầm tích

mùi thuốc lá xông nỗi buồn trận mạc

một thời chạy xe ôm

bứt lá chít

quấn chổi đót

bọng mủ bàn tay

 

nhân chứng bản hợp ca không tên

ghép nốt lặng hoàng hôn nhiệm kỳ

sa bút danh mục chức tước

vinh hoa

phú quý

chiếc đầu hói hục hặc

dăm ba sợi tóc hối lộ bạc màu

lắng nghe tiếng kêu đồng đội từ phía góc rừng âm u

điểm chỉ kẻ phản bội nhân dân

người gác cổng công lý

tham gia cờ bạc

người bảo vệ công bằng

mua quan bán chức

người nhân danh cộng sản

ức hiếp quần chúng

 

nhân chứng tiếng đàn bầu não ruột

đôi chân chệch choạc mé chiều

vốc cạn nước mắt

ném hòn sỏi số phận

vào dòng sông hư danh lũm bủm

bàn tay gầy vén màn đêm phục kích

bước qua sự hi sinh thầm lặng

khắc khoải cơ hội chiến thắng

dùng dằng nỗi nhớ

người vợ đói môi

cắn thanh giường bật máu

vầng trăng khuyết

quay ngang bầu trời tự do

 

nhân chứng cuối cùng chiếc bánh chưng ba tấn

giấu cái tôi bên trong thung lũng lá chuối

ngập ngụa nép tẻ

vòng vọt dĩ vãng

bắn vào không gian ướt mi

mũi tên tẩm độc mị nương

bản án tử hình

tuyên phạt sự vong ân

 

Nhà thơ Bình Địa Mộc

 

 

Kệ đi, mai mồng Tám

 

Muốn làm cô mèo nhỏ

Em vậy đó, biết chưa

Mặc ngày nắng hay mưa

Kệ đi, ngủ chút đã

 

Nằm ở đâu mèo hả?

Trong lòng bà bao dung

Dẫu bão giông mịt mùng

Thì thầm trang cổ tích

 

Dưới chái bếp cũ rích

Kệ nhé, mèo cứ nằm

Lắng nghe lửa thăng trầm

Ngàn năm reo tí tách

 

Xin anh đừng vội trách

Em cô bé, rất mèo

Nỗi buồn cứ trong veo

Kệ đi, mai hẳn khóc

 

Đội ơn trời mưa móc

Lúa ngọn ngọn trĩu vàng

Tháng ba người người sang

Bến sông hoa gạo đỏ

 

Đôi vai em gầy nhỏ

Tựa bể đời mênh mông

Mặc sắc sắc không không

Kệ đi, mai mồng Tám

 

 

Xin đừng lạy thánh, thần

 

Hãy quỳ xuống vái một bộ phận cán bộ đảng viên có chức có quyền

Làm ơn tôn trọng nhân dân

Đừng lấy tiền thuế của họ xây dựng biệt phủ

Tổ chức sinh nhật

Ăn chơi tác tráng tỷ tỷ đồng

Làm ơn thương yêu đất nước

Đừng lấy tiền bán vàng đen

Vàng đỏ

Vàng trắng

Đầu tư vào những công trình vô bổ

Gây thất thoát lãng phí triệu triệu đô la

Xin đừng trồng cây phong trào

Hãy ngồi xuống bàn cách trồng người sao cho hiệu quả

Để không còn cảnh học trò đánh thầy

Phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi học sinh

Dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thân yêu

Xin đừng phóng sinh để trưởng dưỡng lòng từ bi

Chim trời

Cá nước

Vốn dĩ thuộc về thiên nhiên

Bắt chúng nơi này thả chúng nơi kia theo ý con người

Khác gì một hành động cưỡng bức tự do

Hãy dừng lại, đi ngay vào bệnh viện

Ngăn chặng những kẻ côn đồ, đánh đập hành hung y, bác sĩ

Xin đừng đốt vàng mã, thắp nhang, khấn lạy Phật tổ

Hãy để tiền đấy, công đấy, của đấy cho người nghèo

Trẻ em lang thang cơ nhỡ

Xin đừng chen lấn xô đẩy giành nhau ấn tín

Hãy học hành tử tế

Lao động đàng hoàng

Miệt mài sáng tạo

Ắt sẽ thành Vua, ít nhất trong cộng động Facebook

Chiếm hơn một nửa dân số Việt Nam

 

Sài Gòn, 3.2018

BÌNH ĐỊA MỘC

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Thuận Ánh tuổi xuân rớt xuống thẳm sâu ao làng

>> Đặng Tường Vy nắng bừng chan ngọn

>> Trần Thế Tuyển câu thơ xưa cứa vào nỗi nhớ

>> Huỳnh Thuý Kiều phồn sinh giấc cỏ

>> Đỗ Thị Thanh Bình người thơ lắm nỗi gian nan

>> Lâm Xuân Thi mênh mang nỗi buồn tưởng tượng

>> Doãn Minh Trịnh bóng mờ ký ức

>> Phạm Đình Phú sắc khí mùa xuân

>> Khánh Chi & Anh xin lỗi!

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…