Cầu cho nhân loại được bình an – Thơ Dung Thị Vân

2824
Nhà thơ Dung Thị Vân

Khấn trời

Đã đến lúc chúng ta phải khấn trời
Vì tình nhân loại các anh ơi
Ngoài kia nắng phủ màu tang tóc 

Gió rít như hờn như oán than

Đã đến lúc chúng ta phải nói lời
Vì tình nhân loại khắp muôn nơi
Dù không có chút tình cốt nhục

Họ chết ta đau một kiếp người

Cuộc sống từ khi lan tràn dịch
Virus Corona rải địa cầu
Thương xót người anh em Vũ Hán

Là trung tâm bệnh biết vì đâu…

Trời đất hãy ban cho chúng con niềm tin 
Sẽ có vaccin chữa trị loài Corona
Thuốc uống diệt nhanh loài virus độc

Cho chúng biến tan khỏi cuộc sống con người.

 

Em ở bên này vạn mũi khâu

Anh ạ đêm nay trời Vũ Hán 
Sương mù chất chứa nỗi hàm oan
Hán Khẩu ôm anh lò hỏa ngục

Hồ Bắc kêu trời như oán than

Corona rồi nó sẽ về đâu
Đổ lên Vũ Hán quách thành sầu
Anh đi không họ hàng đưa tiễn

Em ở bên này vạn mũi khâu

Thế giới ngả màu nâu trắng đen
Bao nhiêu người đóng cửa cài then
Bao nhiêu xác chết bên giàn hỏa

Họa lớn bao trùm virus sinh

Anh thác bên kia trời Vũ Hán
Xin người phù hộ đất nước yên
Xin cho Corona không còn nữa

Xin cho nhân loại sống yên bình

 

Corona – tình yêu

1.
Đến một ngày
Người ta ngộ 
– loài Virus Corona

Chưa có thuốc nào đặc trị…

2.
Riêng ta – ta chỉ ngộ loài Virus tình yêu
Một khi nó đã đi vào thân thể 
Là nó sẽ phá vỡ hoàn toàn

– các tế bào và mạch máu

3.
Virus tình yêu
 nó phá trái tim ta
– nát tan trăm ngàn mảnh

Mà cũng chẳng có thuốc nào đặc trị

4.
Duy có viên thuốc nhận thức 
Ta mới giật mình thoát khỏi
Như tuyết lạnh lùng 

Băng giá giữa ngàn khơi.

 

Mùa đi

Hạc hoàng đã bỏ mùa đi
Thành sầu Vũ Hán kiêu kỳ còn đâu
Corona khắp địa cầu

Vì virus lạ bỏ nhau bên đường

Khẩu trang khắp chốn mười phương
Mùa xuân hoa nở bên nương đâu rồi
Người cách ly – kẻ bồi hồi

Có gì như khóc – như cười người ơi

Mùa xuân hoa cỏ nghẹn lời
Mùa xuân trời đất nói nhời đắng cay
Vũ Hán ơi đường gió bay

Người đi đâu hết bỏ ngày vắng đêm…

 

Hãy cùng em cầu nguyện

Anh ạ phấn son để mà chi
Khẩu trang đeo kín mặt thấy gì
Môi đỏ bây giờ không ai ngắm

Chỉ sợ Corona loài siêu vi

Anh ạ riết rồi ai cũng sợ
Nhìn nhau mà cứ thấy lo lo
Rửa tay tiệt trùng luôn cẩn thận

Mặt mày che kín nhận ra “O”

Anh ạ thương thay thành Vũ Hán
Virus Corona họa ly tan
Trời cao che chở cho Hồ Bắc

Cầu cho nhân loại được bình an

Anh ạ hôm nay trời không nắng
Mưa xuân lay rụng cánh mai vàng 
Việt Nam vui vẻ ba ngày tết

Vũ Hán dịch tràn phủ màu tang

Anh ạ hãy cùng em cầu nguyện
Xin cho thế giới được bình yên
Virus Corona loài chết tiệt
Hãy biến nhanh cho dân chúng bình an.