
Tác giả Võ Minh Hiếu
CHỢT NHỚ MƯA THU
Chiều nay mưa rơi nhẹ
Tôi lại qua cầu tre
Bờ rơm vàng trước gió
Mùi rạ thơm tràn về
Ngày xưa em đứng đó
Tóc bay trong sương mờ
Tôi nghèo không dám ngỏ
Chỉ lặng nhìn trong mơ
Mưa thu rơi dằng dặc
Lòng tôi nghe nhói mềm
Qua bao mùa rơm rạ
Vẫn thương hoài bóng em.
MÙA THU CUỐI
Anh trở về lối cũ mùa thu
lá vẫn rụng như hôm nào em đứng đợi
gió vẫn khe khẽ hát lời thì thầm không nói
như tiếng lòng anh chưa kịp ngỏ cùng em
Con đường xưa nhuộm sắc thời gian
bờ cỏ biếc giờ phai màu hoài niệm
chiếc ghế đá còn nguyên vết nắng
sao bóng em tan vào thinh không
Anh đi qua mùa thu cuối của mình
cánh chim mỏi bay phía hoàng hôn trễ
mỗi chiếc lá rơi là một điều chưa thể
giữ trong đời cả… em và mùa thu
Chỉ còn anh cùng ký ức không nguôi.
V.M.H











