
Ảnh minh họa. Nguồn internet
CHÙM THƠ LỤC BÁT
1.
Đem phơi sợi tóc hai màu
Về ngang con phố hôm nào hoa bay
Con đường in bóng sương cài
Mà sao rưng lạ mắt ai một chiều…
2.
Tháng năm cắc cớ ngọt bùi
Ngày đi một thoáng nụ cười ngả nghiêng
Xin tìm một chút mây hiền
Về che nắng ấm ngoài hiên đợi chờ.
3.
Gởi đời mộc mạc cỏ sương
Về nghe tiếng lá nắng vương nụ cười
Bông bần rụng trắng chiều rơi
Và con sông nhỏ nằm phơi bóng mình.
4.
Bao đồng một rổ bình yên
Đem về phơi nắng ngoài hiên ngọt bùi
Bờ quê thấm giọt đầy vơi
Lặng nhìn màu khói bón lời ca dao.
5.
Ừ em
bông bí vàng chưa
Hoa cau đầu ngõ
mới vừa đơm hương
Tôi đem trầu lá phơi sương
Áo hoa một mảnh nép hương đợi chờ…
6.
Tôi tìm khâu lại cơn mưa
Ngày qua lối cũ mắt xưa gọi mời
Trách thầm một cánh phượng rơi
Quên rồi áo trắng một thời hoa bay…
7.
Đem chiều đốt mảnh tro đêm
Ngồi nhìn kí ức tuôn mềm qua tay
Ngọn đèn chẳng thức đêm nay
Căn phòng chẳng ngủ mắt ai…chậm buồn…
8.
Hoa sao gọi nắng tháng ba
Vàng rơi từng giọt nắng hoa đầy cành
Phơi giòn mái lá nhà tranh
Đếm nghiêng mấy sợi mây mành lơ thơ.
9.
Tôi qua phố cũ chiều rơi
Thì thầm cơn nắng rụng đôi ngõ về
Gót mòn gõ nhịp sầu lê
Đêm dài tiếc nỗi…buồn tê tái mình…!
10.
Từ ngày chim cá bặt tăm
Vườn cau cũng héo trầu không ngả màu
Cuối thềm trắng mộng hoa sao
Bằng lăng lịm tím xót nhau. Lỡ mùa…!
11.
Bây giờ khói bếp bay xuôi
Tôi về ngược lối chiếc nôi lạnh chừng
Ca dao xế bóng dửng dưng
Bờ tre nắc nẻ tiếng rưng rưng chiều.
12.
Quê là cơn nắng ngõ sau
Bông bần tím rụng cầu ao lặng lờ
Con đò nằm ngủ chơ vơ
Mái chèo nghiêng bóng cuối bờ tím hoa…
Kim Thu (Mộc Yên Tử)









