Chùm thơ Bảo Bình

1787

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Bảo Bình tên thật là Lê Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1972, từng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, hiện sống và viết tại thành phố Cần Thơ. Hội viên Hội nhà văn Tp Cần Thơ. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.

Nhà văn Bảo Bình

 

Chạm nhau

              

Chạm nhau

Ngượng ngùng phơi vạt áo

Nắng rơi nghiêng tóc rối nhẹ lùa

Đôi mắt biếc đáy hồ trong gợn sóng

Cười khóc, nồng nàn, pha lẫn trần ai

 

Chạm nhau

Nụ hôn vội trao rớt xuống bậc thềm

Em nhặt lại nguyên màu tinh khiết

Bàn tay ấm cột hoài hai phía nhớ

Còn ngã rẽ nào cho ta bước sánh đôi?

 

Chạm nhau một lần rồi phải chia phôi

Nắng đổ trong ngần lên môi

Ngày đã cạn mà hương nồng chưa tắt

Cứ dịu dàng vướng vít mãi không thôi…

 

Mất ngủ

        

Đêm thắp lửa hai tròng mắt

mưa chiều day dứt không thôi

trăng nằm kéo chăn kín môi

trong mơ vu vơ nỗi nhớ

 

Bão gần

gió mạnh

bờ lạnh

đò xa

trắng mắt đếm tiếng thời gian khua gậy kiểu thấp khớp

vô thường cuộn sâu dưới gối lầm lì trồi lên trở về nơi cũ

nuốt tròn bao cuộc bể dâu

 

Khuya muộn

chong đèn

gió tỉnh

sông mê

em vỗ về em thì thào

 

Mưa buồn

đêm khóc

trăng vẫn giấu mình trong những giấc mơ

 

Sắc không muôn thuở

chén quỳnh

đắng môi.

 

Bảo Bình