GIẤU
Em giấu điều gì trong đôi mắt sâu
Như mặt nước hồ thu gờn gợn sóng
Như khoé mắt chực trào cơn biển động
Để đêm về rưng rức đổ qua song…
Anh giấu điều gì trong trái tim khô
Như biển vắng hoàng hôn lành lạnh gió
Như sắc tím nhuộm màu lên lá cỏ
Để bây giờ thổn thức nhớ mông lung
Em giấu giận hờn hay giấu nhớ nhung
Còn anh giấu cả một niềm hy vọng
Một mai thấy biển bình yên, gió lộng
Ta không còn đau đáu nỗi niềm riêng
Em giấu điều gì trên chiếc môi duyên
Như một đoá hồng phai nhàn nhạt nắng
Như đám lá dật dờ trong vắng lặng
Để em buồn day dứt mãi khôn nguôi
Amh giấu điều gì trong gió xanh tươi
Như một cánh diều bay chầm chậm lướt
Như nước cuốn lục bình trôi lũ lượt
Để ta hoài không đến được gần nhau.
Tác giả Lê Hoàng Sơn
MỘNG NGƯỜI THƯƠNG
Ai vừa qua ngõ vắng, chiều buông
Dưới chân hoa giấy nhẹ đưa đường
Tựa như tiên nữ trời ban xuống
Ta về tơ tưởng, mộng người thương
Ai vừa qua ngõ vắng, thơm hương
Thoảng nghe trong gió chút vô thường
Ngọc lan thơm ngát vương làn tóc
Ta về ôm gối, mộng người thương
Ai vừa qua ngõ vắng, đêm sương
Có nghe giá lạnh buốt canh trường
Sầu dâng lên mắt đời cô lữ
Ta về ru giấc, mộng người thương
Ai vừa qua ngõ vắng, tha phương
Bước chân thoăn thoắt giữa phố phường
Người đi trong bóng đêm lầm lũi
Ta về thao thức, mộng người thương.
Lê Hoàng Sơn