Cuộc đời bi kịch đến xót xa của người vợ tào khang của ‘vua sòng bài Macau’

633

Lê Uyển Hoa từng là tiểu thư xinh đẹp của Macau, xuất thân từ một gia đình danh giá và là vợ đầu tiên của “vua sòng bài Macau” Hà Hồng Sân. Tuy nhiên, cuộc đời bà những năm cuối lại buồn đau, mất mát.

Vào những năm 1940, khắp Macau truyền tai nhau về một mối tình không xứng đôi vừa lứa giữa tiểu thư con nhà gia tộc giàu có Lê Uyển Hoa với chàng trai nghèo mới khởi nghiệp – Hà Hồng Sân.

Khi đó, Lê Uyển Hoa được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân Macau” bởi vẻ đẹp lai quyến rũ. Trong khi đó, Hà Hồng Sân sinh ra trong một gia đình gặp khó khăn tài chính, nỗ lực lập nghiệp với số vốn ít ỏi.

Năm 20 tuổi, Hà Hồng Sân đang làm việc cho một công ty và anh rể của Lê Uyển Hoa chính là một trong những khách hàng của ông. Nhờ mối quan hệ này, Hà Hồng Sân có cơ hội quen biết với Lê Uyển Hoa và lập tức phải lòng nàng tiểu thư xinh đẹp.


Bà Lê Uyển Hoa – người vợ đầu tiên của tỷ phú Hà Hồng Sân khi còn trẻ.

Tuy nhiên, mối tình của họ không được ủng hộ bởi sự không môn đăng hộ đối. Thế nhưng, Hà Hồng Sân không bỏ cuộc, quyết tâm theo đuổi người đẹp họ Lê. Để chinh phục Lê Uyển Hoa, Hà Hồng Sân học tiếng Bồ Đào Nha để có thể giao tiếp với người phụ nữ trong mộng. Khi còn trẻ, Hà Hồng Sân sở hữu vẻ ngoài điển trai, đôi mắt sáng, tài ăn nói nên nhanh chóng chiếm được trái tim của tiểu thư xinh đẹp.

Vượt lên sự chênh lệch về tài chính, cặp đôi đến với nhau bất chấp sự phản ứng của gia đình. Năm 1942, Hà Hồng Sân chính thức rước Lê Uyển Hoa về làm vợ, khi đó bà mới 19 tuổi. Chuyện tình của họ được ngợi ca đẹp và lãng mạn như một bộ phim ngôn tình.

Trong những năm tháng đầu gây dựng sự nghiệp, Hà Hồng Sân nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía vợ và gia đình vợ. Chỉ với vỏn vẹn 10 đô la Hồng Kông trong tay (khoảng 30 nghìn đồng), Hà Hồng Sân đã quyết tới Macau lập nghiệp và dần gây dựng một đế chế casino giàu có tại Macau.


Hà Hồng Sân đến với tiểu thư con nhà giàu có Lê Uyển Hoa khi tay trắng

Gia đình Lê Uyển Hoa đã giúp cho Hà Hồng Sân dần tiến thân vào giới thượng lưu Macau, kết thân với những chính trị gia có tiếng và gây dựng sự nghiệp rực rỡ. Chỉ một năm sau ngày cưới Lê Uyển Hoa, Hà Hồng Sân đã nắm giữ tài sản lên đến gần 3 tỷ đồng, chứng minh thực lực ở đất Macau.

Trong những năm đầu gây dựng sự nghiệp, Hà Hồng Sân không chỉ có trái ngọt. Ông cũng gặp khó khăn, sự thù ghét, phá đám của những đối thủ. Tuy nhiên, Lê Uyển Hoa vẫn sát cánh bên chồng và trở thành động lực để tỷ phú họ Hà nỗ lực phấn đấu.

Sau này, dù kết hôn thêm ba lần và có nhiều bóng hồng vây quanh, Hà Hồng Sân vẫn khẳng định Lê Uyển Hoa là người vợ mà ông yêu nhất. Nhiều năm sau, thoát khỏi cái bóng của gia tộc Lê Uyển Hoa, Hà Hồng Sân dần gây dựng được tên tuổi trong giới sòng bạc và giới thượng lưu ở Macau.


Hà Hồng Sân với vẻ ngoài thư sinh, điển trai và khả năng kinh doanh nhạy bén thời trẻ 


Lê Uyển Hoa từng là tuyệt sắc giai nhân ở Macau

Sự nghiệp của Hà Hồng Sân ngày càng thăng tiến và ông cũng đối mặt với vô số cám dỗ nhưng vẫn một lòng chung thủy với người vợ đầu tiên. Họ cùng nắm tay vượt qua sóng gió thương trường, nếm đủ mọi cực khổ và hạnh phúc khi chạm tay vào thành công.

Bà Lê Uyển Hoa sinh cho Hà Hồng Sân tổng cộng bốn người con gồm ba gái và một trai. Trong đó, hai đứa con đầu lòng của cặp đôi – Hà Siêu Anh và Hà Du Quang từng là niềm tự hào của tỷ phú họ Hà.

Tuy nhiên, chuyện tình đáng ngưỡng mộ tại Macau cuối cùng vẫn khiến nhiều người tiếc nuối. Khi ông Hà Hồng Sân có trong tay tiền bạc, địa vị thì bà Lê Uyển Hoa lại không được hưởng trái ngọt. Bà phát hiện bị bệnh viêm đại tràng và phải cắt bỏ một phần dạ dày. Cân nặng của bà Lê Uyển Hoa giảm từ 52 kg xuống còn 31 kg.

Mấy tháng sau khi Lê Uyển Hoa đổ bệnh, Hà Hồng Sân đưa Lam Quỳnh Anh (người sau này trở thành vợ hai của ông) xuất hiện trước công chúng. Khi đến với Hà Hồng Sân, Lam Quỳnh Anh mới 14 tuổi và hai người quen nhau tại vũ trường. Dù người vợ cả đang ốm đau nhưng vẫn phải nuốt nước mắt chúc phúc và chấp nhận chồng lấy vợ mới.

Năm thứ hai đổ bệnh, Lê Uyển Hoa vẫn cố sinh thêm cho Hà Hồng Sân một cô con gái nữa. Nhưng những ngày sau đó, Hà Hồng Sân thường xuyên tay trong tay với bà hai Lam Quỳnh Anh tham gia các sự kiện và dần xa cách với người vợ cả ốm yếu cùng đứa con chung thứ tư của hai người.


Bà Lê Uyển Hoa sinh cho tỷ phú họ Hà bốn người con, trong ảnh là ba trong bốn người con chung của họ

Bi kịch tiếp tục ập đến với Lê Uyển Hoa khi bà gặp tai nạn giao thông trong chuyến du lịch về Bồ Đào Nha. Vụ tai nạn khiến bà bị tổn thương não bộ và rơi vào tình trạng hôn mê gần một tháng. Sức khỏe của bà sau vụ tai nạn suy giảm rõ rệt.

Chưa kịp bình phục sau tai nạn, bà lại nhận thêm cú sốc con trai và con dâu tử vong vì tai nạn giao thông. Con gái lớn của bà – Hà Siêu Anh cũng phát điên vì những biến cố liên tiếp trong cuộc sống.

Cuối cùng, vào năm 2004, bà Lê Uyển Hoa qua đời ở tuổi 80 khi người chồng yêu thương lấy thêm ba người vợ và có thêm rất nhiều con. Hai trong số bốn người con chung của bà Lê Uyển Hoa và ông Hà Hồng Sân hiện đã qua đời.

Năm 2007, trong một lần đi dự sự kiện, giới truyền thông đã đặt câu hỏi: “Ai là người xếp thứ nhất trong lòng ông?”, tỷ phú Hà Hồng Sân đã trả lời: “Người tôi yêu nhất đã qua đời”. Câu trả lời ngắn gọn cho thấy tình cảm đặc biệt của ông dành cho người vợ đầu tiên Lê Uyển Hoa.


Hà Hồng Sân vẫn nâng niu người vợ đầu tiên khi bà Lê Uyển Hoa đã già và bệnh tật


Hà Hồng Sân tổ chức một bữa tiệc cho người vợ đầu tiên Lê Uyển Hoa

Vì tiếc thương người vợ tào khang, đích thân Hà Hồng Sân đã đứng ra lo liệu tang lễ cho bà Lê Uyển Hoa. Giải thích lý do lấy thêm ba người vợ và dính tin đồn có tình nhân dù khẳng định Lê Uyển Hoa là người phụ nữ mình yêu thương nhất, tỷ phú Hà Hồng Sân khẳng định, ông là một doanh nhân và không thể sống một mình cả đời.

Hà Hồng Sân từng chia sẻ trong cuốn sách Tự truyện Hà Hồng Sân (năm 2001): “Tôi không thể làm nhà sư suốt đời. Hơn nữa, tôi đã làm chủ một doanh nghiệp lớn, rất bận rộn trong công việc và rất nhiều thú giải trí. Tôi cần một người phụ nữ đảm đương việc nhà và thường xuyên đồng hành cùng tôi”.

Trong thông báo tin buồn vào năm 2004, Hà Hồng Sân dùng từ “Vợ yêu” để gọi Lê Uyển Hoa. Trong danh sách người nhà, ông không nhắc đến ba bà vợ còn lại và đây được xem là sự tôn trọng cuối cùng ông dành cho người vợ đầu tiên.

Bà Lê Uyển Hoa đã đấu tranh với bệnh tật trong suốt 10 năm trời trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hình ảnh bà trong những năm cuối đời khiến nhiều người xót xa. Trái với một Lê Uyển Hoa duyên dáng, xinh đẹp được vạn người mê đắm thời trẻ, Lê Uyển Hoa những năm cuối đời già nua, chậm chạp, mái tóc bạc trắng và những nếp nhăn lộ rõ nơi khóe mắt.


Sau Lê Uyển Hoa, tỷ phú Hà Hồng Sân kết hôn thêm ba lần và trong ảnh, ông chụp với người vợ thứ tư

Cô con gái thứ 3 của bà Lê Uyển Hoa – Hà Siêu Hiền từng đau lòng tâm sự: “Mẹ tôi chưa bao giờ làm chuyện gì xấu nhưng phải chịu nhiều ốm đau. Ông trời quá bất công với bà”. Khi bà Lê Uyển Hoa mất, hai người con của bà là Hà Siêu Hiền và Hà Siêu Hùng cũng mất dần vị thế trong gia tộc họ Hà.

Năm 2020, tỷ phú Hà Hồng Sân qua đời ở tuổi 98 và để lại khối tài sản gần 2 tỷ USD cho ba bà vợ và 15 đứa con. Gia tộc họ Hà lập tức lao vào cuộc chiến tranh giành tài sản, quyền lực trong gần hai năm qua. Những bí ẩn về gia tộc đông đúc và giàu có này vẫn là một ẩn số với công chúng, tiêu tốn khá nhiều giấy mực truyền thông những năm qua.

Theo Mi Vân/Dân Trí