Đà Nẵng: Triển lãm “Mã hóa thời gian” của nghệ sĩ Mỹ Dũng   

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều ngày 07/06/2026 tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng (số 78 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra cuộc Triển lãm “Mã hóa thời gian” do Nghệ sĩ Mỹ Dũng (Nguyễn Văn Mỹ – Hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng) thực hiện.

GS.TS Thái Kim Lan phát biểu tại buổi khai mạc Trển lãm Mã hóa thời gian

Triển lãm trưng bày 30 tác phẩm tranh truyền thần bằng chất liệu soot (muội than) trên canvas do Mỹ Dũng sáng tác miệt mài từ năm 2020 – 2026. Nội dung cuộc Triển lãm bao gồm các tác phẩm  khai thác chủ đề “Mã hóa thời gian Đại Nam thế kỷ XIX – XX”, tái hiện các lát cắt về văn hóa, đời sống, thời trang, nghệ thuật, giáo dục, pháp luật và chân dung những con người giàu chí khí.

Công chúng thưởng ngoạn các tác phẩm Mỹ Dũng

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, dịp này, người xem được dẫn dắt vào một hành trình ký ức nơi hội tụ vẻ uy nghiêm của các vị vua, sự tĩnh lặng của các bậc trí sĩ hay hình ảnh đời thường như phụ nữ Bắc Bộ, những chiếc áo mưa tơi và các hoạt động truyền thống đánh giậm. Đáng chú ý, mỗi tác phẩm được đặt trong khung gỗ khắc dày đặc các con số từ 1 đến 9, đồng thời tích hợp một mã QR riêng biệt. Cách sắp đặt này biến hành trình thưởng lãm thành quá trình tương tác và giải mã, nơi những lớp ký ức văn hóa không hiện diện trực tiếp mà từ từ được khám phá qua trải nghiệm của người xem, cung cấp thông tin chi tiết, giúp lịch sử trở nên gần gũi, sống động và giàu cảm xúc hơn đối với công chúng hiện nay. Ông Lê Tuệ Nhơn nhận định: “Những con số đại diện cho “mã hóa” và “định lượng” của thời đại số – một lớp màng lọc mà chúng ta buộc phải đi qua để nhìn về quá khứ. Những con số ngẫu nhiên ấy, nhắc nhỡ rằng: lịch sử dù có sống động đến đâu, khi bước vào thời đại này cũng trở thành những dữ liệu (data).

Các tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ Dung trưng bày tại buổi triển lãm.

Triển lãm Mã hóa thời gian không chỉ đơn thuần là việc tái hiện lại hình ảnh quá khứ mà còn là không gian suy ngẫm về ký ức, dòng chảy văn hóa và giá trị thời gian. Đây là điểm đến nghĩa cho những người yêu mến hội họa, lịch sử và mong muốn tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua những góc nhìn đầy sáng tạo. Triển lãm mở cửa đón công chúng từ ngày 7/6 đến hết ngày 11/6/2026.

Bài, ảnh: Trần Trung Sáng