Dệt bản trường ca – Thơ Nguyễn Khắc Pha

575

Nhà thơ Nguyễn Khắc Pha

Tà Đùng! Tà Đùng!

Hỡi

Thần núi

Thần sông

Hãy đưa ta tới Tà Đùng

Nơi gặp nhau của trời và đất

Nơi bắt đầu của tình yêu

Hỡi

Thần núi

Thần sông

Hãy đưa ta tới Tà Đùng

Nơi bắt đầu của dòng sông con suối

Nơi những dòng sông trăng uốn mình quanh triền núi

Nơi mặt trời thức dậy lúc ban trưa

Tà Đùng

Tà Đùng

Thiên đường biển cả

giữa cao nguyên

Nước khiết tinh như dòng sữa mẹ

Rừng đại ngàn biếc xanh nguyên thủy

Dệt bản trường ca

Những chàng trai cô gái

M’nông J’zai Ê Đê Bana…

Vũ điệu cồng chiêng bập bùng

Bên ánh lửa

Em có nói gì đâu

Mà ta say đến thế

Đã đến rồi chẳng thể nào quên.

* khu Du lịch sinh thái tỉnh ĐakR’nong

26/10/2019

 

Trở lại Ban Mê

Anh trở lại Ban Mê

Bao ngày dài xa cách

Những tháng năm đánh giặc

Mải miết chưa quay về

 

Đường Trường Sơn lá đỏ

Em Ê Đê áo chàm

Vui múa cùng chim phí

Gọi mùa hoa Pơ-lang

 

Anh trở lại Ban Mê

Mái nhà Rông trầm mặc

Cây cầu thang lẻ bậc

Bầu sữa mẹ đầy căng

 

Bên dòng Serepok

Ơi, H’ len… YăWăm

Những bàn tay thần nữ

Vít cần rượu uốn cong

 

Bập bùng bên ánh lửa

Tiếng cồng chiêng thay lời

Eo lưng tròn con gái

Chiều cao nguyên chơi vơi

 

Rượu đã mềm cả môi

Mắt đã chìm trong mắt

Vẫn nhớ thương bằn bặt

Ban Mê. Ban Mê ơi!

25/10/2019

 

Tháng Ba – Ban Mê

khi ánh chớp lóa lên

kéo rền vang tiếng sấm

cơn mưa rào đổ xuống 

dịu mềm đất Ban Mê

 

mầm hoa chợt nhú lên

trên nhành non lá biếc

dấu chân in lên đất

bám chặt màu ba zan

 

những chàng trai Ê Đê

những cô gái Ba na

lưng trần gùi ngược dốc

Tây nguyên vào tháng Ba

 

Giọt mồ hôi đổ xuống

xanh rẫy gần rẫy xa

hoa cà phê khoe nắng

khói bếp loang mái nhà

 

ta mơ ngày mai đến

buôn làng vui hội mùa

tiếng cồng chiêng ma mị

tháng Mười về hay… chưa

02/11/2019