Giận – Chùm thơ Nguyễn Quang Toản

76

Ảnh minh họa, nguồn internet

GIẬN

 

Giận người làm vỡ mộng tình

Giận cơn gió quái thình lình lướt qua.

Gió làm tan nát cánh hoa

Xóa đi dáng vẻ kiêu sa một thời…

 

Giận mình, ngốc quá đi thôi

Tin người ta hứa những lời vu vơ.

Để rồi tháng đợi, năm chờ.

Đêm đêm một bóng làm thơ tự tình.

 

Hoa gạo thắp lửa bên đình.

Giận người thì ít, giận mình đa đoan.

Lối xưa phủ kín hoa xoan.

Vườn xưa ve đã râm ran gọi hè !

02/4/2020

 

TRÙNG PHÙNG

 

Bốn hai năm chúng mình gặp mặt

Nhìn thấy nhau, tay bắt mặt mừng.

Miệng cười mà mắt rưng rưng

Bao nhiêu kỉ niệm tưởng chừng mới đây.

 

Mình nhớ lại cái ngày hội ngộ

Vừa trải qua đạn nổ, bom rơi

Sau gần hai tháng chuyển rời

Vượt ngàn cây số về nơi an toàn.*

 

Anh Tuyên Huấn, tôi Ban Tác Chiến.

Được Sư Đoàn mời đến tập trung.

Chuẩn bị đón nhận anh hùng

Thành cổ Quảng Trị, lẫy lừng năm châu.

 

Mình thể hiện bằng màu trên vải.

Những chiến công lưu mãi sử xanh.

Hai tháng kẻ biển, vẽ tranh.

Ngoài tình đồng đội, mình thành tri âm.

 

Mình cùng chung cái tâm trong sáng

Yêu quý nhau bởi dáng thư sinh.

Tinh thần làm việc tận tình

Hoàn thành xuất sắc công trình trên giao.

 

Ngày chia tay, ước ao gặp lại.

Có ai ngờ đến mãi hôm nay.

Qua hơn mười lăm ngàn ngày

Bây giờ mới được nắm tay trùng phùng.

 

Nhớ lại thuở oai hùng ngày trước.

Mình vui mừng còn được gặp nhau

Bao người nằm lại rừng sâu.

Hồn còn vất vưởng ở đâu chưa về ?

 

Dẫu cuộc sống bộn bề, gai góc.

Còn biết bao khó nhọc gian lao.

Ngày xuân biết mấy tự hào.

Nhớ về đồng đội ngày nào bên nhau.

 02/4/2017

* Từ Hà Tĩnh về Xuân Mai Hà Nội, nơi Bộ tư lệnh Sư đoàn 308 đóng quân.  

 

VỀ QUÊ

 

“Con về lạy mẹ làm dâu

Mang theo giọt máu lần đầu tìm quê”

Thơ Phạm Bá Hà bài (Con xin mẹ làm dâu)

Khoán thủ STLB Nguyễn Quang Toản 

 

*********

 

CON  xuất ngũ, tìm về quê mẹ

VỀ  cùng con, cháu bé nhận bà.

LẠY  trời giúp kẻ hào hoa

MẸ  thương liệt sĩ, bỏ qua lỗi lầm.

 

LÀM  chiến sĩ nhớ thầm, yêu vụng

DÂU  bể rồi…cái bụng vun cao

MANG  theo một giọt máu đào

THEO  từng trận đánh nghẹn ngào nhớ anh…

 

GIỌT  máu đỏ đã thành con nhỏ

MÁU  của anh đã đổ chiến trường.

LẦN  theo dấu vết còn vương

ĐẦU  anh trúng đạn tử thương bất ngờ.

 

TÌM  địa chỉ theo thơ ghi lại

QUÊ  hương anh đồng bãi mỡ màu.

CON VỀ LẠY MẸ LÀM DÂU

MANG THEO GIỌT MÁU LẦN ĐẦU TÌM QUÊ.

4/2019

***

 

CUỐI XUÂN

 

Xuân vẫn còn bịn rịn

Trên những cánh mai vàng

Sáng, trời se se lạnh

Trưa nắng đã chói chang.

 

Muốn níu xuân ở lại

Bao nỗi niềm vương mang

Lúa xuân vừa bén rễ

Lại lo ốc biêu vàng.

 

Cây gạo già ôm nụ

Chờ đợi đón hè sang

Tuyến đường bộ ven biển

Công việc còn ngổn ngang.

 

Cây cối thay áo mới

Nhìn đẹp đến ngỡ ngàng

Giờ ra chơi giữa buổi

Trẻ đùa quanh gốc bàng.

 

Thoang thoảng mùi hoa nhãn

Ong mật rủ nhau sang

Đôi chim khuyên xây tổ

Ríu rít dệt mộng vàng.

 

25/3/2025

 

GIAO MÙA

 

Tiễn Xuân, gió cũng bồi hồi

Nắng vàng như mật, đỏ trời Mộc miên

Lặng nghe khúc hát giao duyên

Theo chân Quan họ về miền Bắc Ninh.

 

Trúc xinh sao đứng một mình?

Xem chèo, về đất Thái Bình nhé em !

Tiễn Xuân, đom đóm thắp đèn

Tiết trời ấm áp, mầm sen cựa mình.

 

Đêm đêm ếch nhái tự tình

Lúa chiêm đứng cái cong mình làm duyên

Lập lòe lửa lựu trước hiên

Hình như có tiếng Đỗ quyên gọi hè…

N.Q.T