Lê Thùy Linh và Chùm thơ Nỗi nhớ

Nhà thơ Lê Thùy Linh

 

NỖI NHỚ

Bên thềm nhà ngoại năm xưa

Chiếc võng kẽo kẹt đung đưa ngày nào

Ầu ơ tiếng ngoại ngọt ngào

Em say giấc ngủ, mưa rào ngoài hiên

 

Vườn xưa ríu rít tiếng chim

Củ khoai ngoại nướng con tìm bếp cho

Ăn rồi khoe cái bụng no

Ngoại cười âu yếm, vuốt xoa mái đầu

 

Ngoài thềm giếng nước giàn trầu

Hiên nhà lủng lẳng trái bầu năm nao

Mùi hương nếp cũ ngọt ngào

Hàng hoa dâm bụt, sáng nào đọng sương

 

Nay con về thắp nén hương

Nhìn quanh nhà ngoại, vấn vương nặng lòng

Ngày nào trên tay ngoại bồng

Kỷ niệm bức ảnh hai dòng lệ rơi

 

Con về thăm ngoại, ngoại ơi!

Lặng lòng chẳng áo ngoại phơi sân nhà

Ngoài hiên chẳng thoảng hương trà

Bếp xưa vắng bóng chiều tà quạnh hiu!

 

CÙNG CON

Ngày nào chập chững quanh sân

Vào ra vấp ngã, bao lần con đau

Dặn lòng nhìn trước ngó sau

Ôm con tiếng khóc, mẹ lau giọt dài

 

Ngày nào mẹ cõng trên vai

Con đòi mẹ dắt, một hai nhịp nhàng

Co chân con chạy vội vàng

Phía sau mẹ đuổi, dịu dàng cái hôn

 

Ngày nào thỏ thẻ dại khôn…

Miệng cười chúm chím, mẹ ôm vào lòng

Đôi má phúng phính ửng hồng

Tiếng con gọi mẹ… ấm nồng trời xanh

 

Thời gian thấm thoát trôi nhanh

Tóc mẹ muối trắng, tóc xanh chẳng còn

Lo con trách nhiệm cho tròn

Sợ con lạc bước, mỏi mòn mẹ trông!

Lê Thùy Linh