19.3.2018-08:40
>> Sau bao chôn vùi giấu diếm
>> Dư âm tiếng hót làm nhói đau
Anh xin lỗi!
Đêm hôm ấy, anh không về vào những giờ thường lệ
Cơm chờ anh đã nguội tự bao giờ
Chiếc áo ủi cho anh ngày mai đi làm treo trong tủ đã tàn hơi ấm
Đôi giày bóng lên lặng lẽ trước cửa, chị đã cẩn thận quay mũi nó ra ngoài.
Và chị mỉm cười bình yên, xoa hai bàn tay sưng nhẹ, đỏ nhẹ, nhức nhẹ, vì những vất vả của một ngày
Chị chờ anh về, chờ anh ăn cơm rồi dọn dẹp
Những nghĩa vụ đầu tiên và cuối cùng của chị trong ngày, bao giờ cũng là anh
Bao năm rồi vẫn là như thế
12 giờ thiếu 15 phút của ngày
Chuông điện thoại chị reo vang
Là số anh, chị vội vàng nghe máy với câu hỏi trong đầu thoáng qua
Sao anh chưa về? Có chuyện gì xảy ra vậy trên đường đi công tác?
Giọng anh trầm và nhẹ và cố gắng hết sức bình tĩnh
Em à, anh xin lỗi, anh sẽ không về hôm nay đâu?
Có chuyện gì vậy anh? Anh bị làm sao? Anh ở đâu?
Chị dồn dập, bồn chồn và sợ hãi!
Em ạ, anh xin lỗi, anh có lỗi nhiều với em
Giờ này anh đang ở bên một người phụ nữ khác
Cô ấy trẻ hơn em rất nhiều và cô ấy đang mang đứa con anh trong bụng
Anh có lỗi với em rất nhiều, nhưng anh không thể về bên em được nữa
Xin em hãy ký vào đơn ly hôn cho anh!
Có chuyện gì vậy anh? Anh bị làm sao? Anh ở đâu?
Trong một tích tắc, chị không hiểu rằng câu hỏi của mình ngớ ngẩn làm sao
Chỉ có đầu bên kia điện thoại, có hai người nhận thấy
Bằng cái giọng cố kiềm chế những cơn gắt gia trưởng thường lệ
Anh lại nhẹ nhàng… cho anh xin lỗi vợ ơi, anh không thể về với em được nữa đâu
Hãy ký vào đơn ly hôn cho anh ra đi nhẹ nhàng với cô ấy
Đừng níu kéo anh nữa, vô ích thôi, mọi chuyện là kết thúc
Anh xin lỗi em nhiều, nhưng anh phải ra đi!!!
Nhà thơ Khánh Chi
Anh xin lỗi
Anh xin lỗi
Và anh xin lỗi
Anh xin lỗi em vì đã quên em, quên những thàng ngày yêu đương nồng cháy
Quên những yêu thương em dành hết cho anh buổi ban đầu
Quên những hứa hẹn sẽ che chở đùm bọc em đến hết cuộc đời
Quên những khó khăn, những vất vả ta từng nắm lấy tay nhau rất chặt
Quên những hy sinh tần tảo của em cho tình yêu đôi lứa
Quên rằng em đã sống chỉ vì anh từ rất nhiều ngày qua, rất nhiều năm tháng qua…
Ngay giây phút anh bảo rằng xin lỗi vì anh đã quên và phải quên và yêu cầu chị quên đi thì chị sẽ bắt đầu nhớ lại
Những nỗi nhớ đau xót và đắng cay
Bởi tất cả những gì chị đã làm cho anh, cho tình yêu ấy, chị chưa bao giờ nghĩ chúng là vất vả
Những hy sinh, cam chịu, nhẫn nhịn vượt qua với tất cả hạnh phúc: cho người mình nghĩ sẽ cùng mình đi hết cuộc đời
Giờ đây, chỉ một câu: anh xin lỗi, mọi thứ trở thành vô nghĩa!
Chỉ một câu: anh xin lỗi, tất cả trở thành đá tảng
Đè lên, nghiền nát, đạp vỡ vụn trái tim chị trong một vài giây.
Hỡi những người đàn ông được cha mẹ dạy bảo từ thuở nhỏ thơ ngây
Khi con lớn, phải biết nói lời xin lỗi
Thì hãy hiểu rằng lời xin lỗi ấy chỉ là thành thật và chỉ được tiếp nhận
Khi sau lời xin lỗi ấy, anh mang đến nụ cười, hạnh phúc và bình yên cho người anh cúi mình xin lỗi hôm nay
Có nghĩa gì đâu khi lời xin lỗi chỉ để gieo một nỗi đau
Có nghĩa gì đâu khi lời xin lỗi ấy là ngọn lửa đốt cháy mọi xanh tươi, mọi hoa cỏ mọi niềm vui
Có nghĩa gì đâu khi lời xin lỗi ấy chỉ để quay lưng được yên lành
Có nghĩa gì đâu khi lời xin lỗi ấy chỉ để ve vuốt chính anh rằng ta đã xin lỗi rồi, còn đòi gì nữa
Có rất nhiều những bài học giáo dục, bài học tâm lý, bài học sống trên đời
Về lời xin lỗi khi bạn thật sự làm lỗi
Về những yêu thương tha thứ nhẹ nhàng khi bạn mở lời và nhận về lòng ăn năn thành thật
Nhưng xin lỗi này, từ những người đàn ông chọn con đường khéo léo để phủi tay
Là độc dược cho trái tim một con người nhận lời xin lỗi mà biết mình mất hết!
(Tặng cho nước mắt của chị, người đến trò chuyện với Hạnh Dung sáng hôm 13.3.2018, một phụ nữ hiền hậu, cam chịu, nhẹ nhàng. Tôi thương nước mắt của chị quá đỗi!)
KHÁNH CHI
TIN THƠ:
>> Nguyễn Thuý Quỳnh từ hộp thư của người lính biển
>> Kim Hương trong mơ bối rối
>> Hoàng Xuân Tuyền run run giọt nắng trong mưa
>> Đỗ Nam Cao gửi quần đảo Trường Sa
>> Đi giữa Trường Sa gió cuồn cuộn xoáy Gạc Ma
>> Đặng Thị Thanh Hương sứ mệnh thơ
>> Lê Đạt dõi bóng chim tìm một bóng tim
>> Bùi Tuyết Nhung gửi người tri âm
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…