Kim Hương tình theo tràng hạt lặng thinh chợ đời

509

04.12.2017-10:10

TÌNH NHỮNG MÙA ĐÔNG

 

I

Thu phai rừng lá vàng sua

Hong khô miền nhớ gió mùa miên man

Khẽ khàng từng bước đông sang

Chữ tình bối rối lang thang vườn thiền.

 

II

Chiều buông lành lạnh bâng khuâng

Cuối mùa nắng cạn triều dâng bãi bờ

Nhuốm buồn gió hát vu vơ

Tình xưa héo hắt sương mờ cỏ hoa.

 

III

Sắc đông vô ngã vô thường

Ngộ câu thế thái chợt thương cho mình

Nhân sinh góp nhặt yên bình

Tình theo tràng hạt lặng thinh chợ đời.

 

 

CHIỀU KHÔNG GIÓ

 

Em về nơi ấy chiều không gió

Mà sao lá vàng lặng lẽ rơi  

Giọt buồn rưng rưng lên mắt đỏ  

Đồng vọng xa đưa tiếng ru hời

 

Nhơ nhớ  âm vang mùa trăng chín

Vằng vặc câu ca thuở đợi chờ

Cho nỗi truân chuyên luôn khép kín

Đường quê vời vợi một bài thơ

 

Nắng hanh ngã bóng đời nhè nhẹ

Một chút heo may cũng chạnh lòng

Kinh cầu an lạc chợt vang khẽ

Sóng vô thường bàng bạc mênh mông

 

Ngan ngát hoa sen miền tâm tưởng

Hồng trần quy luật vẫn nắng mưa

Cho hương thiền thức giấc hồi hướng

Hoài niệm xin để lại ngày xưa.

 

 

 

VÒNG ĐỜI

 

Nhặt thưa cánh võng gọi chiều

Vàng cong màu lá phiêu diêu lưng đồi

Bao mùa sắc thắm nhạt môi

Sông xưa thuyền đợi bồi hồi nhớ xa

 

Rừng lao xõa tóc mặn mà

Lăn tăn sóng vỗ gió qua rộn ràng

Mây vương lẳng lặng mơ màng

Trầm luân núp bóng lang thang cuối trời

 

Trái buồn đơn lẻ rụng rơi

Non tươi lấp ló than cơi lửa hồng

Mơ tình phơi phới đơm bông

Lập trình sắp đặt đảo dòng  nhân sinh.

>> Thư viện Kim Hương

 

 

SẮC ĐÔNG HÀ NỘI

 

Đông sang lành lạnh lần khân

Lưu ly tím biếc băn khoăn đợi chờ

Cải vàng đằm thắm mộng mơ

Cùng hoa mận trắng dệt thơ thăm trời

Gió mùa trút lá chơi i

Qubàng chín gọi than cời ngô non

Vẫn như một thuở hồng son

Vẫn say màu nắng se tròn sắc đông

Khẽ khàng gát mái bến sông

Du dương sóng nhẹ thơm nồng phù sa

Trầm luân khép nép trăng già

Thanh tân thức giấc Hồng Hà mông mênh

Để cho nỗi nhớ không tên

Đất trời Hà Nội nối kênh Sài thành.

 

KIM HƯƠNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên ca dao và mẹ và con

>> Đặng Tường Vy nghe ngôn ngữ chính mình lên tiếng

>> Phương Viên cái rét cũ vẫn còn tê ký ức

>> Lê Thanh Vy giải thiêng anh sau mỗi lần hẹn gặp

>> Nguyễn Vũ Quỳnh trả mùa thu cho em

>> Trần Hà Yên uống cạn chiều vẫn khát

>> Nguyễn Duy có một miền quê trong đi đứng nói cười

>> Bùi Sim Sim ngày sáo sang sông

>> Nguyên Hồng mơ chi da trắng môi mềm

>> Phạm Trung Tín chợ tình hiu hắt chợ đời xót xa

>> Võ Văn Pho chờ mai nắng ấm

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…