Mùi bánh tết – Thơ Võ Văn Thọ

659

Tác giả Võ Văn Thọ

 

Mùi bánh tết

Vị hương mùi bánh tét, chưng

Thoảng thơm hương nếp đón mừng tết quê

Hít hà thôi đã mẩn mê

Mỗi năm một dịp quay về tuổi thơ

 

À ơi! Bà gói tuổi thơ

Cho con, cho cháu mộng mơ trọn đời

Câu chuyện bà kể ngọt lời

Bánh chưng, bánh tét bời bời nhớ thương

 

Bánh làm từ vị quê hương

Từ bao mưa, nắng ruộng vườn dầm sương

Vị thơm lan tỏa ngõ đường

Xóm thôn cho đến phố phường vui xuân

 

Tết về rộn rã bước chân

Những mong đợi, những bâng khuâng diệu vời

Hãy vui đón tết môi cười

Thoảng mùi bánh tết, rạng ngời nhớ nhung…

20.01.2021

 

Nem quê

Thơm lừng cái vị nem quê

Nướng than nóng hổi mà mê quá chừng

Nhâm nhi với rượu chúc mừng

Xuân về, tết đến tưng bừng xóm thôn

 

Rượu gạo chẳng có chất cồn

Thơm hương của lúa cánh đồng ngát xanh

Ly này mời chú, mời anh

Cùng nhau nâng chúc chân thành nghĩa nhân

 

Xuân về, tết đến lâng lâng

Ta say cạn chén bao lần men ơi!

Vị nem kết nối đất trời

Nem quê mãi nhớ ngọt lời nắng mưa… 

25.01.2021

 

Nhớ quỳnh

Lâu rồi

chẳng được ngắm quỳnh

Hoa ơi! Đêm đến

cho tình đắm say

 

Cánh hoa

màu trắng đẹp thay

Nhụy vàng tươi tắn,

nhẹ lay lòng người

 

Hoa tươi

khoe sắc thay lời

Ru chàng lữ khách,

gọi mời thi nhân

 

Hoa quỳnh

sắc nét mười phân

Mùi hương thơm nhẹ

bao lần ngắm hoa

 

Đêm đông

hoa nở vườn nhà

Như nàng tiên nữ

cho ta mơ màng

 

Yêu hoa

xin cứ nhẹ nhàng

Thức đêm để ngắm,

dáng nàng lung linh…

Đêm 17.01.2021

V.V.T