(Vanchuongphuongnam.vn) – bàn chân em bước/ sỏi đá thay màu…/ Nắng có khi nào / biết khóc thay mưa?

Tranh minh họa của Nguyễn Phương Thủy
Nắng có khi nào biết khóc?
Nắng ơi khóc đi!
Mưa không về biển nữa.
Rát bỏng trưa hè
Bàn chân em cong
trên nền đá sỏi
Sắc nhọn lỗi lầm
Sợi máu đào loang…
Nắng ơi khóc đi!
Mưa không về biển nữa.
Cạn rồi
những
giọt nước mắt đục ngầu hối hận
Cạn rồi
những
dòng lệ rơi mặn mòi oan ức
Chỉ còn
nhưng nhức…
bàn chân em bước
sỏi đá thay màu…
Nắng có khi nào
biết khóc thay mưa?
Dòng sông
Có một dòng sông chảy không bao giờ cạn
Nắng gắt gao, mưa đổ xói bờ
Giông tố bốn mùa, thuyền đi, thuyền ở
Nước vẫn dập dềnh, trong đục, nông sâu.
Có một dòng sông, một thuở yêu nhau
Anh đẩy mái chèo, em tìm bông súng tím
Gió vắt ngang, tà áo bay bịn rịn
Ánh mắt chìm trong lấp lánh sao mai…
Có một dòng sông ngày xưa làm chứng
Hai đứa học trò tay nắm bàn tay
Chân bước vội rẽ đường xa chúng bạn
Góc ngồi riêng, hoa cỏ ngợp đầu.
Có một dòng sông giờ vẫn nở hoa ngâu
Cánh vẫn thơm những vần thơ dịu ngọt
Chim vẫn hót dập dìu theo điệu nhạc
Anh gẩy đàn, réo rắt khúc van-xơ...
Có một dòng sông cuốn về chốn xa
Nơi em đến, lời bay như chiếc lá
Nơi anh ở, đầu nguồn bất tận
Cuồn cuộn mình anh, sông chẳng cạn bao giờ!
Vào đời
Lối nhỏ vào đời
Bỡ ngỡ gặp em
Đôi mắt long lanh
Áo thơm mùi phấn trắng
Giọng hát vang
Má tươi màu nắng
Tiếng đàn trầm nâng bước em đi
Lối nhỏ ngày xưa vẫn còn đó thầm thì
Cô bé ấy giờ yêu màu áo mới
Trắng mây trời xốn xang về với biển
Chiếc áo thủa nào theo gió cuốn bay
Em có hay
Chiều nay thứ bảy
Anh vào đời
lối nhỏ
Không em!
Em có hay
Đàn xưa vẫn hát
“Đời em là câu hát ru
Đời em là hoa để ong say
Đời em là tình yêu bỏng cháy
Anh đã trao em mùa xuân này”*
Em có hay
Chiều nay vào lối nhỏ
Con tim đầy
căng nỗi nhớ trong anh.
Vút lên cao
vượt lũy tre làng
tan vào nắng
phía sau màn đêm phủ
anh vuốt đàn
đệm mãi cho em!
*Trích lời bài hát Lối Nhỏ Vào Đời của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn
N.P.T











