Phạm Công Trứ mùa xuân chín rụng mất rồi

720

12.4.2018-22:45

Tháng ba

 

     Từ trong cái nắng hơi hơi

Vỡ ra tiếng sấm nghiêng trời tháng ba

     Cây gạo buông vội chùm hoa

Lá sen đội nước bất ngờ nhô lên

     Đom đóm chong đèn đêm đêm

Hạt vừng đội đất mọc lên… cây vừng.    

 

 

Rét tháng ba

   Rét tháng ba, bà già chết cóng

 

Chẳng tiễn thì đông vẫn cứ đi

Nàng Bân đan áo có hay gì

Ngẩng lên, vừa lúc xuân chào hạ

Nàng khóc nhìn cha, lệ đẫm mi…

 

Tài sắc con Trời bao đấng bậc

Để cho đời nhớ chỉ nàng thôi

Tháng ba thảng thốt nghe người kháo:

“Thêm áo đi thôi, lại rét rồi!”

 

 

Giao mùa

 

      Mùa xuân chín rụng mất rồi

Bướm hoa cũng giã biệt người ra đi

      Nhởn nhơ mây trắng bay về

Trời xanh phát lộ khoảng hè mộng mơ

      Trẻ làng một lứa măng tơ

Đã phất diều mới, đang chờ gió lên…

 

PHẠM CÔNG TRỨ

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Lê Hào niềm mơ bay theo câu hát

>> Phan Cát Cẩn rượu đổ lấp nỗi buồn trôi dạt

>> Trịnh Bửu Hoài qua giấc mộng đầy

>> Ngô Thị Thục Trang sinh ra từ cánh đồng làng

>> Hoàng Hiền đường về nhà mẹ xa xôi

>> Nguyễn Thuý Quỳnh tìm chơi trên net

>> Đặng Thị Thanh Hương những chứng tích tình yêu

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ tầm xuân còn đó bên đời

>> Ngô Kim Đỉnh trong căn nhà gỗ cũ

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…