Trần Minh Hạnh vay tình

598

02.4.2018-23:30

Nhà thơ Trần Minh Hạnh (Bon Bon)

>> Nhớ một mùi hương cỏ dại

>> Trần Minh Hạnh tìm về lời ru

>> Say khướt giấc mơ hoang

 

 

ANH

 

Anh không là giấc mơ

Anh dường như rất thật

Mà sao hiện rồi mất

Giữa sóng đời hư vô

 

Anh ẩn vào trong thơ

Mơn man từng con chữ

Hồn em say nhừ tử

Khát bỏng những cơn mê

 

Anh mang dấu phu thê

Nhóm mầm yêu kết nụ

Là hương đêm ấp ủ

Làm dậy nỗi khát khao

 

Anh là biển ước ao

Dệt sóng cuồng mê đắm

Là mê hương sâu thẳm

Cháy bỏng lửa yêu đương

 

Anh là nỗi vấn vương

Mỗi đêm trường thao thức

Là môi hôn rạo rực

Tan chảy nụ kiêu sa

 

Anh là lối em qua

Là thiên đường khao khát

Là cây che bóng mát

Chẳng thể nào xa đâu

 

 

EM

 

Em là một loài hoa

Mang sắc hương rất lạ

Nhẹ nhàng như làn gió

Làm ngơ ngẩn hồn anh

 

Em là lộc biếc xanh

Giữa vườn xuân thơm ngát

Lời tình trong câu hát

Làm bỏng cháy đam mê

 

Em bông bưởi vườn quê

Trắng trong hương ngào ngạt

Nụ tình hồng ngây ngất

Tan chảy một vòng tay

 

Em là những cơn say

Tan vào anh rạo rực

Anh khát mềm thổn thức

Men hương ái tình nồng

 

Em biển trời mênh mông

Anh là con sóng lạc

Suốt một đời mãi khát

Trong lòng biển trời em

 

Em như chiếc gối êm

Ru anh vào giấc ngủ

Bờ môi ngoan thủ thỉ

Gói anh vào phiêu du

 

Em như câu hát ru

Là cỏ mềm êm mượt

Anh cuồng si say khướt

Khát cháy mộng yêu thương

 

 

 

VAY TÌNH

 

Tôi có nhiều nỗi nhớ

Giấu vào miền cô đơn

Giấu cả những nụ hôn

Trong khát khao cháy bỏng

 

Tôi cuồng mê hư hỏng

Mà đâu dễ ai xem

Tâm hồn vướng lấm lem

Nhưng vờ như hoàn mỹ

 

Tôi không là nghệ sỹ

Cũng chả là thi nhân

Tôi một nửa nông bần

Nửa xa hoa đài các

 

Hồn tôi là sa mạc

Luôn khát cháy đam mê

Hoang tưởng đến thoả thuê

Trong vùng đen mờ khuất

 

Tôi một đời lay lắt

Giữa nhân nghĩa tình người

Gần rồi lại xa vời

Giữa đục trong mờ tỏ

 

Tình tôi như trang nợ

Vay đủ đầy thương yêu

Nên một kiếp liêu xiêu

Trước hương đời gió lạ

 

Tôi vay rồi không trả

Bao tình nghĩa nhỏ to

Vay nhiều quá cũng lo

Biết lấy gì để trả

 

TRẦN MINH HẠNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ tầm xuân còn đó bên đời

>> Ngô Kim Đỉnh trong căn nhà gỗ cũ

>> Phạm Công Trứ đầu xuân đến với ca trù

>> Thuận Ánh tuổi xuân rớt xuống thẳm sâu ao làng

>> Đặng Tường Vy nắng bừng chan ngọn

>> Trần Thế Tuyển câu thơ xưa cứa vào nỗi nhớ

>> Huỳnh Thuý Kiều phồn sinh giấc cỏ

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…