Trương Vạn Thành và chùm thơ Chiều thác Hiêu

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những biện pháp đặc tả hình ảnh và âm thanh giàu sức biểu cảm, những địa danh trong thơ Trương Vạn Thành hiện lên rõ nét và mang một vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa lung linh, đa sắc màu, gắn với tình yêu đôi lứa, với những hào hùng xen lẫn cảm xúc của một anh hùng cũng phải xiêu lòng trước vẻ đẹp mỹ nữ. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Trương Vạn Thành – Chiều Thác Hiêu.

Thác Hiêu. Ảnh nguồn internet

 

Bến En

 

Bến En

Thuyền ta nhẹ lướt

Mặt hồ phẳng lặng như gương

 

Hao hao chút gợn khói sương

Biêng biếc nước trời xanh ngọc

 

Núi soi

Mây soi

Người về từ cát bụi

tóc bạc, da mồi,

còn nhau,

soi bóng gương trời

 

Những thanh âm ngân lên

trong trẻo khác vời

Tiếng líu lô gọi mẹ

Tiếng nỉ non vợ trẻ

Tiếng tình già,

thời gian đã hong khô thớ gỗ

ấm nồng

như tiếng mộc cầm…

 

Ốc đảo tình yêu

xanh rì tán lá,

những căn nhà như tổ xinh

Tiếng chim…

Chích choè lửa

đánh đuôi điệu đàng,

rồi cất tiếng hát vang

Một mình ngươi

nghe như một dàn diễn tấu

Ta hiểu

vì sao

cô gái Italia

ngàn trùng xa

tìm về đây để được nghe ngươi hót

 

Bến En

Thuyền ta nhẹ lướt

Như trôi vào giấc mơ…

* Hồ Bến En ở phía tây nam tỉnh Thanh Hóa

 

Chiều Thác Hiêu

 

Bò đực gọi bạn tình đỉnh dốc

Tiếng ọ vang lay động rừng chiều

Gái đồng trinh dầm nước mát

Thác tưng bừng réo khúc trong veo

 

Thẫn thơ ta lạc vào ngô nõn

Đồi mướt xanh như tuổi trăng tròn

Sữa thơm xôn xao ngực nhú

Ta mơ màng trong rừng búp tươi non

 

Ôi Thác Hiêu

Tắm mát

Mời mọc

Bò ọ bạn vàng rợi chiều.

* Thác Hiêu thuộc xã Cổ Lũng, Thanh Hóa

 

Thác Voi

 

Ta về tắm mát Thác Voi

Ào ào thác đổ trắng trời Thành Vân

Rừng sung xối xả suối tràn

Tấu lên ngây ngất cung đàn nước non

Sung già chín trái môi son

Cứ rưng rung, cứ dỗi hờn xa xăm

Miên trôi…phản đá ta nằm

Tiếng sung vừa rụng vào thăm thẳm chiều

* Thác Voi ở xã Thành Vân, Thanh Hóa

 

 Ma Hao*

 

Này Chí Linh, này Ma Hao

Ta nghe như tiếng thét gào ba quân

Anh hùng nhớ buổi gian truân

Nhớ khi “chó ngáp,” “quân không đội nào”

 

Này Chí Linh, này Ma Hao

Khăn phiêu ai đội, má đào ai xinh

Suối trong soi bóng in hình

Cho ta “đổ thác xiêu ghềnh”

Ma Hao…!

*Thác Ma Hao ở Lang Chánh, Thanh Hóa

Ma Hao tiếng Thái có nghĩa là chó ngáp

Trương Vạn Thành